Quote:
Nguyên văn bởi phale
Nửa đời
Vụng dại nửa đời vẫn trắng tay
Nào hơn số kiếp gă ăn mày
Ra đường giấu mặt e người biết
Lướt nét thu ḿnh sợ kẻ hay
Rỗng túi em lờ nghe nhục quá
Không tiền bạn tránh nghĩ hèn thay
T́nh đang thắm đượm ai dè cũng
Hóa đống tro tàn lạnh lắt lay.
MoonRiver – Phale
05.12.2012
|
Anh ơi mấy buổi đă cầm tay
Điểm phấn tô son vẽ nét mày
Túi rỗng trông anh toàn súng lớn
Thân già tưởng cụ lắm tṛ hay
Nh́n suông lại nghỉ buồn em quá
Đứng măi rồi nằm mất hứng thay
Cứ ngỡ ai kia c̣n xí quách
Chuồn chuồn đạp nước có mà lay