NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #22  
Cũ 07-03-13, 10:22 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

ĐÔI KHI...

Đôi khi ta chợt bất ngờ
trước những ngôn từ cuộc sống
vô vàn, vô vàn khoảng trống
dối ḷng phía sau nụ cười

Đôi khi trả giá ngây ngô
bởi những nông nỗi nhất thời
ngây ngô, cũng là tội lỗi
biến ḿnh thành giễu cợt vui.

Đôi khi đổ lỗi cuộc đời
phán tội thời gian quá vội
nhưng chỉ có ta có tội
tại nhầm lẫn đúng và sai

Đôi khi nhầm lẫn cho, nhận
mua nỗi buồn, trái tim đau
nhưng không trách đời dâu bể
cho đâu thiết nhận bao giờ .
Bụi Tím.
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..

Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 07-03-13 lúc 10:24 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
hoatigon208410 (08-03-13), kehotro (07-03-13), Lan Hương (08-03-13), Nhím con (09-03-13), phale (07-03-13), Phidiep5 (11-03-13), tra sua (08-03-13), úm_bala (08-03-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.