NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-03-13, 04:49 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy Xem bài viết
SUY LÀ…

Hạnh phúc nào hơn đúng phận là…
Nghe người biểu vậy hóa ra ta…
Ham đời lăng tử suy ḷng đă…
Thích cảnh phong sương trỗi ư đà…
Này nhé…môi hồng son thắm vẫn…
Nè đây…mắt thẳm ánh trong mà…
Hoa cài tóc mượt làm trai có…
Hổng phải vầy đâu…chớ đoán và…
29 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy
Chấp nhận lỗi: Mạ Đề
THƯA LÀ

Đoán gió ṃ sai quả tệ là ...
Hai lần bị trách thiệt rằng ta ...
Vần điên hấp tấp tay vung đă ...
Ư loạn lanh chanh mực vẫy đà ...
Dạ thấy ... hương xuân đùa bướm vẫn ...
Vâng nghe ... sắc hạ thúc ong mà ...
Nhành tươi nhụy hé men nồng có ...
Chỉ khổ thân qua ... xuưt ngất và ...

Họa xong bài này LT muốn trọc đầu, khổ thật, khó quá!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi langthangkhach; 29-03-13 lúc 05:26 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
kiều thành (29-03-13), nguyenxuan (29-03-13), Nhím con (30-03-13), Phidiep5 (29-03-13), Trương Nữ Hương Thủy (30-03-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:31 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.