NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một chút nỗi niềm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 18-04-13, 08:08 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

XUÂN CHIỀU

Chiều xuân rụng xuống xuân chiều
Dang tay hứng lấy ít nhiều giọt xuân
Cho hồn cảm giác lâng lâng
Cho t́nh xuân măi trong ngần sương mai.

Mưa xuân tươi mát ḷng ai
Gió xuân lướt nhẹ, đêm dài mơ xuân
Tiết xuân c̣n đến mấy lần?
Sao cũng được, miễn t́nh xuân trọn đời
T́nh xuân, xuân măi em ơi
Ước mong ta sẽ trọn đời mùa xuân!
KT(18/4/13)
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (18-04-13), Cá chuồn (13-10-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (18-04-13), kehotro (27-04-14), nguyenxuan (18-04-13), Nhím con (19-04-13), phale (19-04-13), Phidiep5 (22-06-14), úm_bala (27-04-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.