NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-05-13, 03:22 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

MỘNG TƯƠNG TƯ
(Họa Áo dài)


Vườn dâu vương vấn tằm tơ
Lá xanh tươi thắm mộng mơ xuân dài
Lều tranh thi sĩ đợi ai
Người đi khuất nẻo đêm ngày tương tư

Sáng chiều ngơ ngẩn vậy ư?
Rượu trà thao thức dường như mất hồn
Thêm cà phê đá mác chồn
Dế mèn ra rả gáy ồn vu vơ

Đêm khuya ư gợi lời thơ
Trăng treo khi tỏ khi mờ chờ mong
Dương quang lóe sáng ánh hồng
Sơn ca khiêu vũ trong lồng ngỡ mơ

Có nên nối nhịp đường tơ
Dáng xưa vóc liễu phất phơ nơn nà
Ước ao được gọi ḿnh à
Ngắm mây vờn nguyệt chỉ bà với tôi

Cà phê đá, "em" nó ơi!


Huy Thanh
7-05-2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Nhím con (03-06-13), phale (29-05-13), Phidiep5 (30-05-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.