NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-13, 10:48 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Lâm
Trường Xưa

Mỗi độ về ngang trước cổng trường
Trong ḷng thức dậy một niềm thương
Thầy xưa bạn cũ hoài lưu luyến
Phượng đỏ ve sầu cứ vấn vương
Dạ măi hằn in từng nét phấn
Hồn luôn ấp ủ những mùi hương
Ngày xưa tóc thả buồn theo gió
Để bóng chiều rơi ngập nẻo đường.

Huyền Lâm
6. NẮNG THIÊN ĐƯỜNG

Nh́n hoa phượng nở thắm bên trường
Nhớ tuổi thơ nghèo thật dễ thương
Nghĩa cử thầy cô hiền dịu cháy
Ân t́nh bạn hữu đỏ hồng vương
Hoài thơm lửa cuối trang đài vị
Măi thoảng gian ngoài diễm lệ hương
Ngọc nữ xinh gịn em nhắn nhủ
Đường quen liễu rủ nắng thiên đường.

Nắng Xuân
19/06/2013
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
nguyenxuan (27-06-13), Nhím con (29-06-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.