NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này lẩn thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-11-13, 02:05 PM
Avatar của KuTit
KuTit KuTit đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 242
Thanks: 562
Thanked 741 Times in 238 Posts
Mặc định

Vu vơ thu (2)

"Tháng mười đến rồi lại đi em ạ
Như ta từng gặp gỡ rồi chia tay" (LPP)
Vô tình đến và đi không từ tạ
Chỉ vấn vương theo gió vần thơ bay

Ừ thì thu đã qua đi lặng lẽ
Dẫu rất vàng rồi cũng phải chia xa
Nhưng lòng anh trót gieo mùa nông nổi
Vẫn rất thu! từ độ ấy, như là...

Có lẽ yêu, vì hồn thơ say quá
Luyến thương nhiều theo mỗi cánh thu bay
Có lẽ không, vì vô tình đến lạ
Đến rồi đi, em chẳng trọn một ngày

Thu đã qua rồi thu còn trở lại
Thương con nai ngơ ngác lạ lùng sao
Tháng mười đến khẽ chùn chân ái ngại
Dư hương thu còn sót chút ngọt ngào

trộn salad

Lần sửa cuối bởi KuTit; 01-11-13 lúc 02:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to KuTit For This Useful Post:
Cá chuồn (01-11-13), hoabeodai (17-11-13), hoatigon208410 (14-11-13), lão phàm phu (14-11-13), Nhím con (02-11-13), phale (18-11-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.