NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Cảm Tác
Nạp lại trang này Thơ 8 câu 7 chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 27-12-13, 08:40 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định





NGƯỜI ĐI

Dơi kẻ t́m vui pháo nhuộm hồng
Ai đành bỏ bạn rẽ ḍng sông
Đời ơi vướng băo va t́nh mỏng
Chỉ hỡi chùng dây biệt dáng nồng
Mộng ră tiêu điều yêu chẳng gióng
Thân tàn quạnh quẽ tiếc nào mong
Quen rồi mỗi đứa phương trời lộng
Nhớ măi thêm sầu tủi gọi trông

Thanh Huy


NH̀N EM LẦN CUỐI

Cô dâu diện chiếc áo màu hồng
Vui vẻ lên tàu cặp bến sông
Chắc hẳn quên rồi lời nóng bỏng
Chỉ c̣n có nhớ rượu hương nồng
Nào hay tớ tháng năm chờ ngóng
Chẳng biết tôi ngày tối đợi mong
Kiệu cưới đàng trai nghênh trước cổng
Một người thơ thẩn lén nh́n trông

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
phale (31-12-13)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.