NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 30-12-13, 09:45 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

SẦU HẠ

Hạ về đêm nhớ măi về nhau
Một biển tâm tư đục sóng trào
Bên ấy mưa giăng qua lối ngược
Chốn này gió lặng cuối vườn sau ...
T́nh xưa lại nhớ mong t́m bạn
Lối cũ hoài thương được thấy nhau
Giấc đă mênh mông từ chớm hạ
Trong ḷng chất nặng những niềm đau

.....Nguyễn Chí Hiệp.....


TIỄN BƯỚC CHINH NHÂN

Dù xa nhưng vẫn nhớ thương nhau
Giă biệt đầy vơi giọt lệ trào
Em đến thăm nhà vào lúc tối
Anh đi ra đảo sáng hôm sau
Phút giây từ tạ chia đôi ngă
Năm tháng cách ngăn khó gặp nhau
Tiễn bước chinh nhân vào chiến trận
Cơi ḷng héo úa, dạ sầu đau

.....LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
nguyenxuan (01-01-14), phale (31-12-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.