NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Cảm Tác
Nạp lại trang này Thơ 8 câu 7 chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 30-12-13, 08:48 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định





KÉN CHỒNG

Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
C̣n đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết t́nh lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn

.....Vancali.....


TRÁI NGANG

Em chả mong chi bạc với vàng
Trầu cau sính lễ chớ mang sang
Tuy em sắc đẹp thua hoa hậu
Dẫu vậy dung nhan cũng nhất làng
Nhưng bởi tiếng ca luôn lỗi nhịp
Và v́ giọng hát lỡ cung đàn
Thế nên duyên kiếp luôn dang dở
T́nh ái bao giờ cũng trái ngang

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
phale (31-12-13)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.