NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Cảm Tác
Nạp lại trang này Thơ 8 câu 7 chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-01-14, 08:57 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐỜI HIU HẮT

Chốn cũ em về hận bể dâu
Ly tan đôi lứa cạn ḍng châu
Lạnh lùng sương gió, đời hiu hắt
Cô quạnh mây mưa, kiếp tủi sầu
Vạn dặm xa xôi, t́nh chạy trốn
Ngàn trùng cách trở, duyên trôi mau
Lang thang vô định miền sông nước
Lỡ bước sa cơ bac mái đầu.

.....BÙI ĐỨC THINH.....
10/1/2014

TOẠI NGUYỆN DUYÊN ĐẦU

Tuổi vừa mười sáu buộc làm dâu
Họ rước em về tận Cẩm Châu
Lưu luyến t́nh xưa nên tủi hổ
Nhớ thương ba mẹ khiến âu sầu
Th́ thôi nghĩ cách mà đào tẩu
Vậy phải t́m ra chổ trốn mau
Tin nhắn gởi về anh nhận nhé
Đôi ta toại nguyện mối duyên đầu

.....LEHONG.....



.http://lehong-lehong.blogspot.com/

Lần sửa cuối bởi lehong; 13-01-14 lúc 08:52 PM
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:08 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.