NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-02-14, 08:32 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CÂY DỪA

Dừa Xanh sừng sững giữa trời
Mang thân Ḿnh hiến cho đời thủy chung.


Dừa bao nhiêu tuổi bóng dừa ơi
Dáng đứng hiên ngang giữa đất trời
Nước ngọt mát ḷng người xứ Bến
Cơm ngon no dạ khách muôn nơi
kim bằng tao ngộ c̣n chưa tỏ
Tri kỹ tâm giao lại nghẹn lời
Theo bước đoàn quân ra với Bác
Đơm hoa kết quả kính dâng người.

...Thuanbentre...
7/02/2014

MẾN TẶNG NGƯỜI

Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời
Bến Tre nhớ lắm xứ dừa ơi
Nước trong mát ngọt vang muôn nẽo
Xác béo mọng ngon tiếng khắp nơi
Muốn nói thương ai chưa dám tỏ
C̣n yêu mến bạn khó thành lời
Vần thơ xướng họa ḷng thành thật
Gói chút tâm tư mến tặng người

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-02-14)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.