NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 20-02-14, 08:19 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

KHI NÀO CHO HẾT ĐOẠN TRƯỜNG

Gian trần ảo ảnh thực hay hư
Đă khiến con tim phải nát nhừ
Lặng lẽ hoa rơi ngoài cửa sổ
Âm thầm lệ rớt ở tâm tư
Bao năm vẫn nhớ thời ḥ hẹn
Ngày tháng chưa quên lúc giă từ
Kỷ niệm phong rêu c̣n măi đó
Khi nào để hết đoạn trường ru.

Tphạm


TRONG TIẾNG RU CON

Kiếu bạn tôi đây phải cáo từ
Về nhà tính toán chuyện riêng tư
Con trai du đăng người ta nói
Cháu gái cao bồi chuyện thực hư ?
Lầm lỗi đơn sơ th́ đánh đít
Nếu là trọng tội đập cho nhừ
Ca dao Mẹ hát bây c̣n nhớ
Lời dạy ẩn t́m trong tiếng ru

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:57 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.