NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-03-14, 08:44 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

HOA NÚI - HƯƠNG ĐỒNG
---*---
Lặng gió ban mai cảnh vật yên
Cháu tôi trang điểm đẹp đường duyên
Chắc là đi hội nguyên tiêu đấy
Lại thấy cười tươi giống tựa tiên
Trăng sáng đêm rằm soi má núm
Nguyệt treo tối tết tỏ đồng tiền
Da hồng phản chiếu màu hoa núi
Pha quện hương đồng thật khó quên.

...Tuyen45...


CHẲNG HỀ QUÊN

Biển c̣n chuyển động sóng nào yên
Người đẹp sao mà chẳng có duyên
Dữ tợn y như loài ác quỷ
Hung hăng đâu phải kẻ thần tiên
Cô em chỉ biết mùi danh lợi
Các Ẻn đam mê có bạc tiền
Gặp gỡ một lần đà nản chí
H́nh nàng nhớ măi chẳng hề quên

.....LEHONG.....

Lần sửa cuối bởi lehong; 02-03-14 lúc 09:01 PM
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:08 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.