NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một chút nỗi niềm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 25-06-14, 07:43 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định


Ảnh: thuyền viên bị đánh trên http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/hai...h-trong-thuong

HẬN LŨ XÂM LĂNG

Anh bạn tốt đă là quân cướp biển
Mấy mươi năm thể hiện với em nghèo
Ngư dân ḿnh phải chịu cảnh gieo neo
Ai cũng biết mà vẫn kêu tàu lạ

Nay bọn chúng chẳng cần đeo mặt nạ
Mang giàn khoan chiến hạm quậy tưng bừng
Vậy mà sao vẫn chưa đứng thẳng lưng
Vứt vàng giả, trả ngay lời đểu giả?

Nước Việt ta bao lần dâng sóng cả
Đuổi Tàu đi lại giao hữu với Tàu
Giữ vững biên cương đứng ngẩng cao đầu
Luôn khôn khéo với xóm giềng phương bắc

V́ mấy chữ vàng kia c̣n giữ chặt
Ṿng Kim cô lại siết nhỏ máu đào
Tin càng đưa nỗi uất hận càng cao
Càng thương cảm ngư dân ḿnh bám biển!
Kiều Thành(20/5/14)

Lần sửa cuối bởi kiều thành; 25-06-14 lúc 07:47 PM Lư do: Chèn ảnh
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (25-06-14), Gió Bụi (28-06-14), ntd (08-08-14), phale (25-06-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.