NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Gió Bụi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 03-07-14, 10:01 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định


YẾM ĐÀO

Mây trời thêu dải yếm đào
Tơ vàng óng ả buộc vào thân em
Làn da trắng tấm lụa mềm
Tóc mây ngan ngát hương sen ngọt ngào

Anh về dệt mối chỉ đào
Hỏi bà Nguyệt Lăo sợi nào xe duyên?
Lời nào vàng đá phỉ nguyền?
Cho trầu cau thắm nên duyên sắt cầm

Dịu dàng nhành liễu trúc lan
Yếm đào lơi lả mịn màng kiêu sa
Để anh ngớ ngẩn vào ra
Đợi hoa nắng rụng hiên nhà trăng lên

Yếm đào no gió bồng bềnh
Lưng ong đáy thắt anh quên lối về
Đồng dao dạo khúc t́nh quê
Quyện hương sen nở bốn bề tỉnh say

Mẹ già têm miếng trầu cay
Sang nhà dạm hỏi mượn dây lụa đào
Nhỡ mai nắng quái mưa rào
Vẫn c̣n dải yếm lụa đào buộc nhau

Gió Bụi
03012014
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 22-03-15 lúc 12:47 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (30-01-15), Huyền Minh (29-02-16), Nhím con (03-07-14), Thành Phạm (26-01-15)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.