NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-09-14, 05:55 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HOA SEN HỒNG

Đất trời ǵ quư hơn Sen
Dầm bùn chắt nắng hút phèn tỏa hương
Hạ về gạn gió lọc sương
Tinh khôi kết hạt đài gương ngọc ngà

Trắng trong thanh quư Quốc Hoa
Búp Sen tựa trái tim ta đá vàng
Nhị lung linh giọt nắng chan
Ngó Sen ngọt mát tâm càng thanh tao

Hồ ru sương gió dạt dào
Lá xanh bông thắm ngạt ngào đưa hương
Sen Hồng hồn của muôn phương
Thiêng liêng ǵn giữ mạch nguồn nước non!

ĐN 26/4/2011
Nguyên Xuân


http://aotrang.vn/f/showthread.php?1...n-h%E1%BB%93ng
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.