NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-09-14, 06:13 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

ÁO MÙA ĐÔNG
(Viết thời bao cấp)

Con cho tấm áo mùa đông
Bâng khuâng ấm tự trong ḷng ấm ra

Cơn nghèo vận túng chưa qua
Bỗng dưng ngẫm thấy nhà ta cũng giàu?

Sống là để biết thương nhau
Nào ai kén chọn vàng thau tranh phần

Đơn sơ tấm áo manh quần
Vương bao nhiêu cái nợ nần sang thơ!

1970
Từ Đức Khoát




Bài họa


LỬA ẤM
(Họa Áo mùa đông – thơ Từ Đức Khoát)

T́nh con sưởi ấm ngày đông
Thành tâm tỏa từ cơi ḷng tỏa ra

Băo dông ch́m nổi đă qua
Dâng lời dịu ngọt ... bỗng ta sang giàu

Bao nhiêu nồng đượm cho nhau
Hơn vàng ngọc với đồng thau chia phần

Môt nhà đầm ấm quây quần
Để ta trả cái nợ nần cho thơ.

12/12/2012
Nguyên Xuân


http://aotrang.vn/f/showthread.php?1...%C4%91%C3%B4ng
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.