NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Cuội

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 03-10-14, 06:15 PM
Avatar của LAM GIĂNG
LAM GIĂNG LAM GIĂNG đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2014
Bài gửi: 7
Thanks: 54
Thanked 58 Times in 15 Posts
Mặc định


Bài họa:
KHỎI LUẬN BÌNH

Nỗi khổ từ đây gánh một mình
Mưa vầy bão dập vút hồn kinh
Nhà nghiêng hết mộng ươm chồi nghĩa
Ngõ vắng màng khơi phủi bụi tình
Mấy thuở ven đường ôm hận rũ
Bao mùa giữa phố gượng cười xinh
Làm sao mãn kiếp?, ơi chàng CUỘI
Cứ mãi này trôi.. khỏi luận bình

02/10/2014
LG
Signature: Tứ thật thất hiếu nhân
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to LAM GIĂNG For This Useful Post:
Cá chuồn (03-10-14), Nắng Xuân (10-10-14), Nhím con (06-10-14), phale (04-10-14), Song Hà (04-10-14)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:56 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.