NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > Quán Giao Lưu
Nạp lại trang này Hôm nay của bạn thế nào?

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #6631  
Cũ 22-09-12, 02:18 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đà Lạt lành lạnh đủ để khoác áo quàng khăn và nắm tay ai đó. Áo khăn th́ mang theo đây rồi... C̣n tay ải tay ai th́ ở đâu nhỉ?
Cho anh gởi nắng Sài g̣n ra đó
Để vuốt ve sưởi ấm vóc hanh gầy
Cho anh gởi t́nh thơ ru khe khẽ
Để ngọt ngào vuơng tóc lá hàng me.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (22-09-12), hahaha (22-09-12), phale (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12), vntexuser (22-09-12)
  #6632  
Cũ 22-09-12, 02:24 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết


Cho anh gởi nắng Sài g̣n ra đó
Để vuốt ve sưởi ấm vóc hanh gầy
Cho anh gởi t́nh thơ ru khe khẽ
Để ngọt ngào vuơng tóc lá hàng me.
Ngưỡng mộ bác kehotro quá đi.... mà h́nh như người bác gởi vóc dáng không đến nỗi hanh gầy...?
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
Bụi đường (22-09-12), hahaha (22-09-12), kehotro (22-09-12), phale (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #6633  
Cũ 22-09-12, 02:37 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi vntexuser Xem bài viết
Ngưỡng mộ bác kehotro quá đi.... mà h́nh như người bác gởi vóc dáng không đến nỗi hanh gầy...?
Chuyện thơ thẩn cưa cẩm nhau chỉ để thêm thi vị. Và trong cuộc sống th́ khi yêu. Sẽ xảy ra mênh đề Củ ấu và bồ ḥn thôi. Kakaka.

Lần sửa cuối bởi kehotro; 22-09-12 lúc 02:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (22-09-12), hahaha (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #6634  
Cũ 22-09-12, 02:54 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Hum nai là 1 ngài b́nh yên sau chuỗi ngày lo lắng bận roạn, ta nghỉ phẻ tối làm xị diệu hát kadaoke cho nó máu!

Ta nằm khểnh lên mạng và xem cáp
Nắng ngoài hiên đă nhạt sắp sang mưa
Chờ đêm về rượu uống khan không tựa
Hát rống lên cho khốn khổ núi rừng.

@Dạo lày tương đại lai léng qué!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
1100i (22-09-12), kehotro (22-09-12), phale (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #6635  
Cũ 22-09-12, 03:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Chuyện thơ thẩn cưa cẩm nhau chỉ để thêm thi vị. Và trong cuộc sống th́ khi yêu. Sẽ xảy ra mênh đề Củ ấu và bồ ḥn thôi. Kakaka.
Cảm ơn anh đă gởi nắng cho em
Nên Đà Lạt không nỡ mưa giữa buổi
Phố chưa quen bàn tay xa vời vợi
Em quàng khăn khoác áo sưởi ḿnh...

Hy vọng anh sẽ vẽ em lung linh thêm nữa trong thơ anh nhỉ?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (22-09-12), hahaha (22-09-12), kehotro (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #6636  
Cũ 22-09-12, 03:32 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Để biết.

Đà lạt mùa này rét vẫn thoảng đâu đây
Từng cánh gió khẽ len vào dạ áo
Phố Sài G̣n em đi trời chợt băo
Nhớ bỗng đong đầy vuơng vạt áo người xa

Em có dạo cung đường với lối cỏ hàng hoa
Có hưởng mùa thu ngân lên nhiều cung bậc
Bướm có vờn quanh em khoe vũ khúc
Và nắng hanh vàng có miết khẽ bờ môi

Buồn gởi phuơng này liệu nơi ấy có vui
Có nhớ mưa phùn buổi nào đôi mắt đợi
Lá me vàng em uơm giờ chín tới
Để tay anh ve vuốt tóc mượt mà

Khoảng cách nơi này và nơi ấy chẳng xa
Chẳng đủ giờ bay để đôi ḿnh gặp gỡ
Nhưng thôi thế để biết ḷng ḿnh nhớ
Và để biết rằng vẫn yêu lắm người ơi.

Kakaka. Giờ th́ có chênh chao và lung linh chưa hở cô yêu?

Lần sửa cuối bởi kehotro; 22-09-12 lúc 04:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (22-09-12), Bụi đường (22-09-12), hahaha (22-09-12), phale (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12), vntexuser (22-09-12)
  #6637  
Cũ 22-09-12, 04:40 PM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Để biết.

Đà lạt mùa này rét vẫn thoảng đâu đây
Từng cánh gió khẽ len vào dạ áo
Phố Sài G̣n em đi trời chợt băo
Nhớ bỗng đong đầy vuơng vạt áo người xa

Em có dạo cung đường với lối cỏ hàng hoa
Có hưởng mùa thu ngân lên nhiều cung bậc
Bướm có vờn quanh em khoe vũ khúc
Và nắng hanh vàng có miết khẽ bờ môi

Buồn gởi phuơng này liệu nơi ấy có vui
Có nhớ mưa phùn buổi nào đôi mắt đợi
Lá me vàng em uơm giờ chín tới
Để tay anh ve vuốt tóc mượt mà

Khoảng cách nơi này và nơi ấy chẳng xa
Chẳng đủ giờ bay để đôi ḿnh gặp gỡ
Nhưng thôi thế để biết ḷng ḿnh nhớ
Và để biết rằng vẫn yêu lắm người ơi.

Kakaka. Giờ th́ có chênh chao và lung linh chưa hở cô yêu?


Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau th́ làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to 1100i For This Useful Post:
hahaha (22-09-12), kehotro (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #6638  
Cũ 22-09-12, 05:00 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Ối giời ôi Chư ǵ mà tam đệ đă hăm dọa sư huynh rồi. Cô ơi. Cô vào nói rơ ḷng ḿnh chư không th́ hai đệ lại nhảy vào tranh giành th́ nguy to!

Cô ơi cô!
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (22-09-12), Bụi đường (22-09-12), hahaha (22-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #6639  
Cũ 22-09-12, 05:05 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Ôi...Thơ tặng người ấy nghe mà động đậy tâm tư....Giá như ḿnh đi xa cũng có người thương nhớ làm thơ gởi tặng như cô ấy và anh ấy! Tủi thân....
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
1100i (22-09-12), kehotro (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #6640  
Cũ 22-09-12, 05:14 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Phố chưa quen bàn tay xa vời vợi
Em quàng khăn khoác áo sưởi ḿnh...
Bác kehotro đọc kỹ 2 câu này đi ạ... Nếu là em chắc em lên Đà Lạt luôn quá....
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
1100i (22-09-12), Bụi đường (22-09-12), kehotro (22-09-12), Phidiep5 (22-09-12), úm_bala (23-09-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.