NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Tuấn Phong
Nạp lại trang này Bãi biển chiều đông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 14-05-10, 12:26 AM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Bãi biển chiều đông

Bãi biển mùa đông

Bãi biển chiều đông vắng bóng người
Nước xanh biêng biếc nắng vàng tươi
Mênh mông sóng vỗ hôn bờ cát
Thấp thoáng chim bay lượn giữa trời
Khách sạn lưa thưa vài ả ...vẫy
Nhà hàng lác đác mấy chàng ...mơi
Vẳng nghe trong gió theo chân bước
Có tiếng ai đây khẽ gọi ... mời !

4- 12 - 2009 Tuấn Phong

Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 14-05-10 lúc 12:27 AM Lý do: sai dấu
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.