NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Biến chất

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 05-06-20, 09:36 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Biến chất

BIẾN CHẤT

Khi vừa khởi nghiệp tưởng là tiên
Bổ nhiệm làm quan ngỡ đại hiền
Nịnh sếp khom đều quên nói thẳng
Tham quyền múa dẻo chực đào xiên
Gù trong phẩm giá hèn do tuệ
Vẹo giữa nhân tâm mạt bởi tiền
Lại đến công đường khoe khuyết tật
Đem bùn trát mặt hết ngang nhiên!

Nguyên Xuân
18/5/2020



Bài hoạ:

Văn Cầm bạn với Xuân Đào.
Họa y đề thơ Xuân Đào.

BIẾN CHẤT

Mục hạ, ḿnh là bậc thánh tiên
Tài ba ai dám sánh ta hiền
Khom lưng nghĩ ngợi đường thăng tiến
Ngoái cổ truy t́m kẻ xỏ xiên
Nịnh nọt bề trên mong trám miệng
Hăm he cấp dưới để moi tiền
Cao tường kín cổng pḥng nguy biến
Chính nghĩa thắng tà lẽ tự nhiên.

Văn Cầm 19.5.2020.

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (05-06-20), CM4Q (06-06-20), Dũng Trần (05-06-20), phale (05-06-20), Thành Phạm (05-06-20)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.