NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Gió Bụi 49
Nạp lại trang này Nỗi Niềm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-11-15, 02:37 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Nỗi Niềm



NỖI NIỀM

Thôi đành giă biệt kể từ đây
Ảo năo lời ve xót dạ đầy
Bảng gỗ thân c̣n lem bụi phấn
Sân trường phượng vẫn thắm vườn cây
Xe vần măi nhớ mong về bạn
Dệt chữ hoài thương ngỏ kính thầy
Lộng những ân t́nh gom gửi gió
Bao niềm khắc khoải quyện vào mây.

Gió Bụi
11222015

NGÔI TRƯỜNG CỦA TÔI
(Bài xướng)

Bao ḍng kỷ niệm măi c̣n đây
Tuổi ngọc mùa xuân khát vọng đầy
Thấu hiểu t́nh thâm ngời lửa nắng
Mong đền nghĩa trọng thắm đời cây
Dù đi khắp nẻo hoài thương bạn
Dẫu sống nhiều phương vẫn nhớ thầy
Hiến trọn tâm hồng khơi lư tưởng
Như hồn phượng đỏ ánh trời mây!

Nguyên Xuân
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (15-02-16), Huyền Minh (29-02-16), nguyenxuan (30-11-15), phale (29-02-16), Thành Phạm (25-11-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.