NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Điểm hẹn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-10-19, 04:01 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Điểm hẹn


ĐIỂM HẸN

Điểm hẹn t́nh thơ đến Hải Pḥng
Thu vàng mát dịu biếc triền thông
Nàng xuân dệt tứ ươm vườn mộng
Cánh hạc vờn trăng lướt biển hồng
Nối những bờ vui người đợi ngóng
Đơm ngàn chữ thắm bạn chờ trông
Lan truyền cảm xúc hồn bay bổng
Xiết chặt bàn tay quyện nghĩa nồng!

Nguyên Xuân
3/9/2018

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post301827

1. Bài hoạ của thi hữu Lê Thị Tâm Chung

CHIA TAY

Lưu luyến chia tay với HẢI PH̉NG
THIÊN VĂN bịn rịn biếc rừng thông
Bên hồ HẠNH PHÚC hoa đua thắm
Dưới ngọn HẢI ĐĂNG nắng trải hồng
Nhớ buổi nh́n phây thờ thẫn ngóng
Vui khi giáp mặt ngỡ ngàng trông
Cùng nhau xướng - hoạ - ca trầm bổng
Hẹn VŨNG TÀU xuân măi đượm nồng!

LTTC


2. Bài hoạ của thi hữu Phạm Đức Chính

BÊN NHAU

Đầu thu gặp gỡ chốn thư pḥng
Ríu rít chim chuyền ở rặng thông
Biển thả sóng đùa bờ cát trắng
Trời buông gió cợt áng mây hồng
Hài ḷng mấy độ đau bờ ngóng
Thỏa dạ bao mùa mỏi núi trông
Rạng rỡ niềm vui ngày góp mặt
Ḥa ca xướng họa ngát men nồng.

04/9/2018, PĐC

3. Bài hoạ của thi hữu Cỏ May

C̉N ĐÂY KỶ NIỆM

Cùng nhau ghé cửa ngơ biên pḥng
Nắng rụng mơ màng lẻn giỡn thông
Lặng trỗi hồn ngân chuyền nốt bổng
Thầm thương gót ruổi dơi mây hồng
Duyên vần thỏa dạ bao chiều ngóng
Nghĩa bạn rưng h́nh mấy buổi trông
Thoắt điểm thời gian, t́nh măi đọng
Thời lưu luyến cảnh ngữ thêm nồng.
Cm



4. Bài hoạ của Thi hữu Mai Ngọc

ĐÓN BẠN
( Họa bài "Điểm hen" của N.X )

Nhớ mong chờ đón chốn quê Pḥng*
Ngắm bạn thân thương dạ ấm nồng
Đất Cảng Đồ Sơn t́nh xứ biển
Sông Đà Bến Ngự băi rừng thông
Ngàn thơ chan chứa đưa tri kỷ
Muôn dặm xông pha đón lửa hồng
Rung cảm ân sâu ḷng cảm kích
Người người ghi khắc măi chờ trông

MN


5. Bài hoạ của thi hữu Phúc Hữu

NHỚ BẠN
(Tặng Xuân Đào)

Ngàn cây số vượt đến thi pḥng
Nắng dệt thu vàng, dịu mát thông
Ngắm núi ươm vần thơm biển biếc
Nh́n mây kết tứ ửng trời hồng
Giao lưu bạn hữu chồn chân đợi
Hội mở tao đàn đỏ mắt trông
Nghĩa đất t́nh người lưu luyến măi
Hồn thơ phố cảng măi say nồng.

Phúc Hữu

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-05-22 lúc 02:26 PM
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.