NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này Xin Đời 1 Chút An Yên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-08-20, 07:02 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Xin Đời 1 Chút An Yên


XIN ĐỜI MỘT CHÚT AN NHIÊN

Tiếc thuở hồng hoang mộng đă tàn
Vui buồn sướng khổ mặc thời gian
Xin đời ủ mật mầm yêu hé
Để nghĩa bừng hương nhựa sống tràn
Biển ái c̣n dâng hừng hực trỗi
Sông t́nh vẫn chảy miệt mài đan
Trăng liền hóa chữ lồng khuông nhạc
Ở giữa vườn thơ dạo phím đàn

QN
14.09.2018

Hoạ

VỌNG KIM LANG


Đường xưa lối cũ thật hoang tàn
Bạc bẽo theo về chỉ dối gian
Chẳng được tṛn duyên t́nh ră nát
Th́ thôi lẻ bóng lệ tuôn tràn
Hồn nương gác nhỏ âu sầu ngẫm
Gió vẳng đêm trường quạnh quẽ đan
Để khúc Hoài Lang vừa trỗi nhịp
Ḷng xao xác măi tưởng ai đàn

QN
02.10.2018
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (12-08-20), Hạ Phượng (12-08-20), hoatigon208410 (12-08-20), nguyenxuan (12-08-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.