NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Mẹ Của Con

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-01-21, 03:49 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Mẹ Của Con

HƯƠNG LÒNG
(Bài xướng)

Tấc dạ son hồng vẫn tỏa hương
Chàm mơ ướp mượt cả cung đường
T́nh thu thẫm nẻo hồn xao xuyến
Lửa hạ xanh ḍng nghĩa vấn vương
Bạc khúc hoài nghi cào nỗi tủi
Thanh triền khát vọng gửi niềm thương
Vần thơ thắm đỏ neo nguồn cội
Dơi ảnh chiều lam nhớ lạ thường!

Nguyên Xuân
18/10/2013


MẸ CỦA CON
(Bài Họa)

Con hoài có mẹ ngạt ngào hương
Toả ngát bao la những chặng đường
Nghĩa nặng t́nh sâu càng nguyện gánh
Da mồi tóc bạc măi c̣n vương
Nhen hồng ngọn lửa truyền hơi ấm
Vắt kiệt thân tằm nhả sợi thương
Nhói dạ thời gian dần lặng lẽ
Hoàng hôn tím lịm giữa vô thường .


15-1-2021
TruongVu
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-01-21), Cá chuồn (22-01-21), Hà Lam Thủy (18-02-21), Nắng Xuân (18-01-21), Ngọc Duyên (18-01-21), nguyenxuan (18-01-21), Thành Phạm (21-01-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:13 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.