NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc Riêng Lệ Tình

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-08-21, 03:10 PM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

HẬN CỐ NHÂN
Hạnh phúc tầm tay tưởng rất gần
Ai ngờ định mệnh tựa phù vân
Duyên ta phút chốc đành dang dở
Vụt mất đâu còn chữ nghĩa ân
Ước hẹn ngày xưa thề dưới nguyệt
Bây giờ lời hứa cũng phai dần
Tình yêu một thuở giờ theo gió
Trọn kiếp ôm sầu hận cố nhân
27Aug2021
PTT (Lệ Tình)
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-08-21), Cá chuồn (28-08-21), Nhím con (28-08-21), phale (27-08-21)
  #2  
Cũ 28-08-21, 12:56 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

CÕI VẮNG
Nắng nhạt chiều buông gợi chút tình
Hoàng hôn nhẹ xuống đẹp rung rinh
Vầng trăng nửa mảnh còn lơ lửng
Đáy nước in soi liễu rũ mình
Chiếc lá thu rơi vàng khắp chốn
Sương đêm hạt trĩu đọng lung linh
Trăng khuya khuất bóng mây mù kéo
Cõi vắng riêng ta bước một mình.
27Aug2021
PTT (Lệ Tình)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-08-21), Cá chuồn (28-08-21), Nhím con (28-08-21)
  #3  
Cũ 29-08-21, 02:00 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

GIỌT SƯƠNG
Thu về lá úa héo tàn
Gió lay khẽ động vội vàng lá rơi
Đưa tay nhẹ hứng sương rơi
Sương lăn trên lá khắp nơi trải dài

Long lanh những giọt sương mai
Sương trong tinh khiết trên đài cánh hoa
Bao mùa thu đã đi qua
Sương đêm trĩu đọng lúc sa lá vàng

Sương hôn phím lá mơ màng
Sương rơi phiến đá miên man giọt sầu
Bình minh nắng rọi qua đầu
Giọt sương bỡ ngỡ tan mau giữa trời

Tình yêu tựa giọt sương rơi
Đêm về sương đọng trĩu rơi hạt buồn
Ban mai khi nắng nhẹ buông
Giọt sương lạnh lẽ rồi buồn tan nhanh.
28Aug2021
PTT (Lệ Tình)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (29-08-21), Cá chuồn (29-08-21), Nhím con (01-09-21)
  #4  
Cũ 11-09-21, 04:59 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

GỞI CỐ NHÂN
Chớ nói người ơi chuyện chẳng gần
Lòng này bớt được nỗi phân vân
Hồn ta khắc khoải tình dang dở
Để mãi thương hoài chữ nghĩa ân
Trở giấc mình ta bên ánh nguyệt
Câu mong nỗi nhớ ấy vơi dần
Đành đem ước nguyện trao cho gió
Gởi tới cho người gọi cố nhân
29Aug2021
PTT (Lệ Tình)

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (11-09-21)
  #5  
Cũ 11-09-21, 05:01 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

KHÓC CỐ NHÂN
Dẫu biết tình ta chẳng thể gần
Thôi đành chấp nhận chẳng phân vân
Lòng ta vỡ nát tình dang dở
Mãi đã không còn nghĩa ái ân
Đã lỡ lời thề bên ánh nguyệt
Lời xưa cũng đã mãi xa dần
Tình yêu gửi trọn theo mây gió
Nước mắt không còn khóc cố nhân.
29Aug2021
PTT (Lệ Tình)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (11-09-21)
  #6  
Cũ 11-09-21, 05:04 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

KỶ NIỆM
Lặng lẽ trầm tư nghĩ cuộc đời
Nhưng nào trọn vẹn cố nhân ơi
Tình duyên chẳng trọn lời xưa hứa
Mộng ước còn đâu thuở tuyệt vời
Kỷ niệm giờ đây đành nhắn gửi
Niềm thương nỗi nhớ gửi ngàn khơi
Bao nhiêu dĩ vãng thời say đắm
Lặng lẽ chôn vùi tận cuối đời
29Aug2021
PTT (Lệ Tình)

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (11-09-21)
  #7  
Cũ 11-09-21, 05:05 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

THỀ XƯA
Làm sao biết được đã bao ngày
Tất cả giờ đây đã đổi thay
Kỷ niệm giờ đây là nuối tiếc
Thề xưa khắc khoải chỉ thêm dày
Thu sang để sắc trời thêm đẹp
Lá rụng xa cành cảnh đẹp say
Hạnh phúc từng mơ thì bé nhỏ
Bây giờ khát vọng đã an bày.
29Aug2021
PTT (Lệ Tình)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (11-09-21)
  #8  
Cũ 11-09-21, 05:06 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

CUỘC TÌNH MÙA THU
Ta gặp nhau giữa mùa thu tháng tám
Trời thật buồn và đổ lắm cơn mưa
Mưa rơi nhẹ đủ làm vai em ướt
Từng giọt buồn vương vấn bước em đi

Ta gặp nhau rồi từng đêm nhung nhớ
Trời thu buồn lá vàng cả vườn mơ
Lá thu rơi cho lòng thêm vương vấn
Tiếng tơ lòng cứ len lỏi vào mơ

Ta quen nhau trong lòng luôn bỡ ngỡ
Dẫu biết rằng tình đó chỉ là mơ
Lòng không cam vẫn hoài ôm nhung nhớ
Chấp nhận rằng tình tan vỡ không xa

Ta xa nhau cũng chiều mưa tháng tám
Cuộc tình mình chưa sâu đậm đã phai
Dù tim ta vẫn nặng niềm dấu ái
Xa nhau rồi niềm đau đó mãi mang

Năm tháng trôi dặn lòng thôi đừng nhớ
Mỗi thu về trời man mác heo may
Nhìn lá rơi mang ta ngàn vương vấn
Một chút tình của tháng tám thu nao.
30Aug2021
PTT (Lệ Tình)

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (11-09-21)
  #9  
Cũ 11-09-21, 05:07 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

NIỀM ĐAU
Mắt em tươm lệ u hoài
Đêm buông từng tiếng thở dài nhớ nhung
Anh nay xa vắng nghìn trùng
Vì đâu em mãi mông lung nhớ người

Bao nhiêu dấu ái không lời
Niềm riêng nỗi nhớ gọi mời từng đêm
Võ vàng thức trắng bao đêm
Nhưng tình đã lỡ riêng em ngậm ngùi

Cuộc tình đoạn cuối chẳng vui
Lòng em anh hỡi bùi ngùi nát tan
Con tim vụn vỡ nát tan
Giấc mơ ngày ấy vỡ tan ngỡ ngàng

Từng đêm than thở gió trăng
Tình yêu ngày ấy giá băng mất rồi
Đêm buồn ôm những bồi hồi
Niềm đau nỗi nhớ phương trời gởi ai.
31Aug2021
PTT (Lệ Tình)

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (11-09-21)
  #10  
Cũ 11-09-21, 05:08 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

TẮT LỊM TÌNH NỒNG
Vì em đổi dạ để sang sông
Một chuyến xe hoa đến với chồng
Nuốt lệ lòng đau quên hẹn ước
n tình chối bỏ chẳng chờ trông
Đò ngang khuất bóng rời xa bến
Bến lỡ duyên đò lạnh lẽo đông
Cũng bởi qua cầu trong quạnh vắng
Lòng nghe lịm tắt thuở tình nồng
31Aug2021
PTT (Lệ Tình)

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-21), Nhím con (11-09-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:51 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.