NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này CM4Q & Bạn Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 25-01-22, 03:56 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



SẦU ĐÔNG

Thu vừa khắc khoải giữa ngàn sao
Quạnh quẽ sầu đông lẻn lén vào
Thổn thức vầng trăng lầu nguyệt xơa
Mơ màng biển lệ sóng đời chao
Người đau đáu nghĩ tim thầm gọi.
Kẻ lạnh lùng qua gió khẽ chào
Thực ảo đôi bờ xao xác măi
Tơ đồng vẳng vọng thấu trời cao

QN
19.10.2021


KỶ NIỆM
(Bài hoạ) Ngoc Quynh Nguyen

Trở bấc Thu ngà lấp lánh sao
Trời Đông gơ cửa gió len vào
Mưa t́nh trải lối âm thầm nhớ
Suối nhạc lay hồn bỡ ngỡ chao
Dơi bước vườn Xuân in dấu lại
Chờ trăng bến Hạ vọng câu chào
Xa rồi kỷ niệm thời son trẻ
Biển hẹn non thề khuất núi cao

NGỌC QUỲNH
20/10/2021


SẦU VƯƠNG KỶ NIỆM
( Họa với KỶ NIỆM)

Lặng lẽ thu tàn cám cảnh sao
Chờ đông nguyệt xơa héo hon vào
Miền xa lá rũ tơ t́nh dệt
Gió lộng ru hồn biển ái chao
Tủi chữ đời xoay cuồn cuộn nhớ
Hờn cơn sóng dạt ngả nghiêng chào
Sầu vương kỷ niệm thôi từ tạ
Lệ đổ âm thầm chất măi cao

QN
20.10.2021
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (29-01-22), nguyenxuan (26-01-22)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:17 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.