NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Sương khói

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-24, 05:24 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.358
Thanks: 5.995
Thanked 5.079 Times in 1.661 Posts
Mặc định Sương khói

SƯƠNG KHÓI

Lặng lẽ mai này nghỉ chốn xa
Cầu xin hưởng trước một phong quà
Ngời như cỏ biếc say dào dạt
Thẫm tựa hoa hồng tỏa thiết tha
Vạn buổi nao ḷng mong ước dơi
Từng đêm trở giấc mộng mơ ḥa
Làn sương thoảng nhẹ trong trời đất
Lửa nắng phai dần, nợ cũng qua!

Nguyên Xuân
9/7/2013
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.