NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này Lục bát tiếp 2 chữ cuối

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #441  
Cũ 20-07-10, 12:20 PM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định

Xác xơ vận hết vào thơ
Chơi vơi thả chút t́nh hờ trong tim
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to tra sua For This Useful Post:
Bụi đường (20-07-10), phale (20-07-10)
  #442  
Cũ 20-07-10, 12:50 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi trà sữa Xem bài viết
Xác xơ vận hết vào thơ
Chơi vơi thả chút t́nh hờ trong tim
Trong tim thao thức ngày đêm
Bóng ai liễu rũ bên thềm nguyệt treo!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
  #443  
Cũ 20-07-10, 01:16 PM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định

Nguyệt treo lơ lửng trên cao
Nhón tay chợt nghĩ làm sao lấy về?
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to tra sua For This Useful Post:
LonelyStar (20-07-10)
  #444  
Cũ 20-07-10, 01:17 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi trà sữa Xem bài viết
Nguyệt treo lơ lửng trên cao
Nhón tay chợt nghĩ làm sao lấy về?
Lấy về nàng cất chỗ nào
Hay nàng định buộc cây sào đem phơi
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Bụi đường (20-07-10), LonelyStar (20-07-10)
  #445  
Cũ 20-07-10, 01:29 PM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định

Đem phơi th́ sợ nguyệt vơi
Nên đành để lại nhờ trời anh ơi
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to tra sua For This Useful Post:
LonelyStar (20-07-10)
  #446  
Cũ 20-07-10, 01:50 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi trà sữa Xem bài viết
Đem phơi th́ sợ nguyệt vơi
Nên đành để lại nhờ trời anh ơi
Anh ơi nhớ lấy đôi lời
Trăng treo trên đỉnh cho đời thêm xanh
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Bụi đường (20-07-10)
  #447  
Cũ 20-07-10, 03:01 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lăng Du Xem bài viết
Anh ơi nhớ lấy đôi lời
Trăng treo trên đỉnh cho đời thêm xanh
Thêm xanh mái tóc con thơ
Công cha sức mẹ ầu ơ tháng ngày.
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
  #448  
Cũ 20-07-10, 03:08 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Thêm xanh mái tóc con thơ
Công cha sức mẹ ầu ơ tháng ngày.
Tháng ngày niệm phật ăn chay
Tay sờ nải chuối tay.......quay con gà


Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (20-07-10)
  #449  
Cũ 20-07-10, 03:33 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Tháng ngày niệm phật ăn chay
Tay sờ nải chuối tay.......quay con gà


Con gà cục tác lá chanh
Thêm một chút muối, cọng hành...nhậu chơi.
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
  #450  
Cũ 20-07-10, 03:41 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Con gà cục tác lá chanh
Thêm một chút muối, cọng hành...nhậu chơi.
Nhậu chơi đến lúc hết hơi
Người như cọng bún th́ đời anh toi
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.