NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Vết Thời Gian_Thơ Nắng Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-08-10, 10:23 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định



Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Nguyễn Thị AP (23-09-10), Nhím con (29-08-10), phale (29-08-10)
  #2  
Cũ 28-08-10, 10:27 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

NHA TRANG, em và biển

Quê hương tôi
Rừng biển xanh hiền ḥa
Từng đoàn tàu lặng lẽ vượt phong ba
Phố biển gần xa
Cao ngất những ngôi nhà
Núi tha thiết chan ḥa yêu thương biển
Yêu đam mê
Dù ḍng đời xoay chuyển
Vẫn chân t́nh chung thủy quấn quit nồng say

Nha Trang ơi!
Biển dạt dào sóng vỗ
Những cung đường đang mở nối tương lai
Đến nơi đây
Ḷng chợt như ngất ngây
Mến thương nhau
Xin kề vai đắp xây
Làn gió lùa nồng nàn hương vị biển
Đôi lứa từng thề nguyện phút chia tay

Triều miên man
Cát trắng bờ day dứt
Con sóng nào, cũng thổn thức băn khoăn!
Con sóng nào, cũng gợi nhớ Nha Trang!

Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Nhím con (29-08-10), phale (29-08-10), Quân Tấn (23-09-10)
  #3  
Cũ 29-08-10, 10:40 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

V̀ SAO


Anh xa em
Ngày với đêm thêm một lần cô lẻ
Chúng ḿnh đă cần nhau đến thế
V̀ SAO vẫn c̣n giận hờn ?

Đời sẽ có ư nghĩa hơn
Nếu mỗi cuộc chia ly biết chắc ngày ḥ hẹn.
V̀ SAO đá vọng phu vẫn ngóng hoài phía biển
Bao con sóng bạc đầu mê mải đuổi theo nhau ?

Sóng xô bờ, em có hiểu V̀ SAO ?
Mỗi lần gặp lại ôm nhau vồ vập
Đời thủy thủ biết bao lần bắt gặp
Lúc lở, lúc bồi, bờ chẳng kịp băn khoăn ?

Thời gian xa nhau
chồng chất những nhọc nhằn
Những bó hoa không thể nào bù đắp
Những nụ hôn không thể nào khỏa lấp
V̀ SAO anh cứ hoài mê đắm làm thơ ?

Làm cách nào khoa học có thể đo
Nỗi cô đơn, khoảng đợi chờ, trống vắng ?
Làm sao đếm chuỗi thời gian thầm lặng
V̀ SAO cuộc đời cần thông cảm, yêu thương ?

Quư trọng rồi ta càng quư trọng hơn
Sự sẻ chia có ngọt bùi, đắng chát
Nhưng t́nh yêu chớ vơi–đầy, mặn–lạt
Lẽ nào em vẫn c̣n thắc mắc, hỏi V̀ SAO ?

Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
muoitieu_hn102 (23-09-10), Nhím con (30-08-10), phale (29-08-10), Quân Tấn (23-09-10)
  #4  
Cũ 29-08-10, 03:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đọc thơ Thúc viết về Nha Trang, làm PL cũng nhớ Nha Trang ghê.
Thành phố thật dễ thương yên b́nh bên biển...
Khung cảnh ấy thật là nguồn thi hứng vô tận cho các thi sĩ dệt thơ...Thúc nhỉ?
Chúc Thúc chủ nhật an lành nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Nắng Xuân (23-09-10)
  #5  
Cũ 23-09-10, 07:58 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

LỖI NÀO PHẢI TẠI CƠN MƯA
(Tặng Hoa Nắng)

Lỗi nào phải tại cơn mưa
Những lời em trách anh thừa hiểu ra
Tấm ḷng em tựa gấm hoa
Trời ban em xuống, em là nàng tiên
Đảm đang, chăm chỉ, thục hiền
Nụ cười duyên dáng, lời khuyên chân thành
Là sai, là lỗi từ anh
Giữa cơn giông tố cḥng chành thuyền nan
Anh chưa chèo lái vững vàng
Phụ ḷng bè bạn lại càng khó ưa
Thôi th́ trời có nắng mưa
Ḍng đời có lúc thiếu thừa đầy vơi
Ḷng ḿnh nhẹ nhơm th́ thôi
Chẳng nên chấp nhất nhỏ nhoi làm ǵ
Niềm tin lỡ đánh mất đi
Dẫu t́m lại được có khi hao ṃn
Đành ḷng hứng chịu héo hon
Những mong mọi chuyện vuông tṛn. Nhé em!

Nắng Xuân

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 25-09-10 lúc 11:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Administrator (23-09-10), muoitieu_hn102 (23-09-10), Nhím con (24-09-10), Quân Tấn (23-09-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.