NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Gửi em

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-02-11, 02:41 PM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

ĐƯỜNG ƠI !..

Thăm em vướng phải thơ đường
Sao dám bày tỏ lời thương…ngại ngùng
Gieo vần sai luật lung tung
Nghĩ suy đầu nhức lùng bùng phát điên
Thôi đành ôm nỗi sầu riêng
Kém tài nên ngại làm phiền ḷng em…

Mặc Nhân Sơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
Bụi đường (28-02-11), hoatigon208410 (11-03-11), kehotro (14-03-11), Nhím con (20-02-11), phale (09-03-11)
  #2  
Cũ 28-02-11, 07:55 PM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

NẾU EM BIẾT

Nếu em biết… anh yêu em nhiều thế
Th́ tại v́ sao cứ măi lặng thinh
Em hững hờ hay bởi quá vô t́nh
Để lời thơ anh nghẹn ngào da diết.

Nếu em biết… anh không hề nuối tiếc
Yêu em khờ dại đắm đuối say mê
Chưa lần được nắm tay hứa hẹn thề
Trong tim anh bóng h́nh em hiển hiện.

Nếu em biết… yêu em dù phiếm diện
Sao tương tư măi nhớ đến em thôi
Nhiều đêm dài ngồi đối bóng đơn côi
Thầm mơ ước được gặp người trong mộng…

Mặc Nhân Sơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
Bụi đường (28-02-11), hoatigon208410 (11-03-11), kehotro (14-03-11), Nhím con (01-03-11), phale (09-03-11)
  #3  
Cũ 04-03-11, 11:11 AM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

CHẢNH

Dạo phố ai dám bảo tớ nghèo
Râu mày nhẵn nhụi kính màu đeo
Áo quần thẳng láng giày si bóng
Lắm nàng ngơ ngẩn đứng ngó theo
Khoát lớp sang giàu ra vẻ chảnh
Phong lưu lắm của dễ o mèo
Than van đói khổ đâu ai giúp
Hết gạo không tiền miệng dán keo…

Mặc Nhân Sơn

Lần sửa cuối bởi Mặc Nhân Sơn; 05-03-11 lúc 08:18 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-03-11), kehotro (04-03-11), Nhím con (04-03-11), phale (09-03-11)
  #4  
Cũ 09-03-11, 11:35 AM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

GHEN…

Ghen hờn nên muốn cố quên
Hứa ḷng chẳng nhắc đến tên suốt đời

Nh́n em than thở ỉ ơi
Với người yêu cũ toàn lời nhớ thương

Xem anh như khách qua đường
T́m vui chốc lát chẳng vương bận ḷng

Em nào thấu hiểu cho không
Yêu trong thầm lặng nhớ mong đêm ngày

Tim em đă thuộc về ai
Đến sau đành nhận u hoài thế thôi

Mơ màng giấc ngủ đơn côi
Thèm ṿng tay ấm bờ môi thơm nồng

Dẫu biết t́nh này hư không
Nghe em da diết mà ḷng xót xa

Dù lời nói với người ta…

Mặc Nhân Sơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
Bụi đường (09-03-11), hoatigon208410 (11-03-11), kehotro (14-03-11), Nhím con (11-03-11), phale (09-03-11)
  #5  
Cũ 11-03-11, 05:14 PM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

NỢ ĐỜI

Nợ đời trả măi chưa xong
Trả vay vay trả chất chồng thêm cao
Tóc xanh nay đă bạc màu
Đời người mai một nợ sao vẫn c̣n
Phần ba trả nợ nước non
Hai phần c̣n lại héo ṃn xác thân
Gắng đi hết trọn đường trần
Bao lần gục ngả bao lần gượng lên
Nỗi buồn sâu thẳm không tên
In vào tiềm thức cố quên càng buồn...

Mặc Nhân Sơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-03-11), kehotro (14-03-11), Nhím con (12-03-11), phale (16-03-11)
  #6  
Cũ 14-03-11, 07:44 PM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

BIẾT BAO GIỜ

Người yêu trong mộng xa xăm
Biết bao giờ được tay cầm tay nhau

Nhận chén rượu t́nh em trao
Hương nồng ngây ngất ngọt ngào đắm say

Dù cho đời có đổi thay
Ḷng anh vẫn thế nhớ hoài không thôi

Rượu mơ...đọng thắm trên môi
T́nh mộng...ôm ấp đứng ngồi thẩn thơ

Bao giờ biết đến bao giờ
Chỉ là khát vọng đợi chờ ngàn năm...

Mặc Nhân Sơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
hoatigon208410 (20-03-11), kehotro (14-03-11), Nhím con (15-03-11), phale (16-03-11)
  #7  
Cũ 02-02-11, 01:47 PM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

kính chúc bqt - bĐh và các thành viên nguyetvien.net nĂm mỚi an khang thỊnh vƯỢng

Lần sửa cuối bởi Mặc Nhân Sơn; 05-02-11 lúc 06:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
CM4Q (05-02-11), hoatigon208410 (02-02-11), Ngô Nguyễn (05-02-11), phale (07-02-11)
  #8  
Cũ 20-03-11, 10:12 AM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Chờ trông

Chờ trông ước nguyện chất thành thơ
Tấc dạ ngu ngơ măi dật dờ
Bạn đă thẩn thờ lê gót ngọc
Ta th́ bực dọc nhấc thân xơ
Én vờn gió sớm mơ xuân vọng
Nhạn lạc sương đêm mộng hạ trờ
Lặng lẻ qua ngày nhờ trời đất
Chờ trông ước nguyện chất thành thơ

02.03.11
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
hoatigon208410 (20-03-11)
  #9  
Cũ 20-03-11, 10:20 AM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

SỐNG LẠI

Lời em giăng mối tơ vương
Làm anh xao động thấy thương yêu đời
Bấy lâu quên lăng rong chơi
Vùi chôn quá khứ cho vơi nỗi sầu
Niềm tin đánh mất từ lâu
Một thời ngang dọc phai màu thời gian
Vết hằn trên lưng ngựa hoang
Trở về đồng cỏ…lạc đàn bơ vơ
C̣n ai mà để đợi chờ
Thân tàn lê bước thẫn thơ chợ đời
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Niềm đau trổi dậy ră rời con tim
Mộng du trở giấc đi t́m
Tiếc nuối dĩ văng đắm ch́m trong mê
Kỷ niệm xa xưa hiện về
Khơi bao nỗi nhớ tái tê cơi ḷng
Gặp em biết là hư không
Vẫn nuôi ảo vọng được mong được chờ
Dù chỉ qua mối t́nh thơ
Sống lại giây phút dại khờ biết yêu…

Mặc Nhân Sơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
hoatigon208410 (20-03-11), Nhím con (20-03-11)
  #10  
Cũ 24-03-11, 06:06 PM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

NHỚ HẠ XƯA

Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Mùa Hạ năm ấy em đi lấy chồng
Tạ từ kỷ niệm sang sông
Phượng rơi thay xác pháo hồng tiễn đưa.

Em vội xa mái trường xưa
Người bạn cùng lớp ngại chưa ngỏ lời
Theo chồng bỏ lại cuộc chơi*
Để thương để nhớ đầy vơi t́nh sầu.

Ḍng đời vạn nẻo t́m đâu
Nếu giờ gặp lại mái đầu phai sương
Hạ về thăm lại mái trường
Nh́n xác phượng đỏ vấn vương u hoài.

Con đường đầy lá me bay
Vắng em nên đă đổi thay tên rồi
Âm thầm lẻ bước đơn côi
Nhớ về dĩ văng xa xôi… nhói ḷng....

Mặc Nhân Sơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Nhím con (24-03-11), ntd (02-04-11), phale (07-04-11), tra sua (07-04-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:04 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.