NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > Bạn Mới Giới Thiệu - Làm Quen
Nạp lại trang này Tứ Hải Tang Bồng T́m Tri Kỉ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 15-02-11, 10:46 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi baothaitu Xem bài viết
Hôm nay lạc bước tới vườn trăng
Mong kết thâm giao nghĩa kim bằng
Ai người hảo ư mời xướng họa
Đối ẩm tâm t́nh mộng thi giăng

Mem mới mong được làm quen!
Nơi này sớm tối một vầng trăng
T́nh nghĩa muôn phương chẳng sánh bằng
Xướng họa vui vầy cho thỏa nhé
Chào mừng bạn đến chốn hoa giăng

Chúc baothaitu luôn luôn vui vẻ trong "vườn trăng" này !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), Như Diệu Linh (16-02-11)
  #2  
Cũ 15-02-11, 11:13 PM
Avatar của baothaitu
baothaitu baothaitu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 17
Thanks: 0
Thanked 43 Times in 17 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Nơi này sớm tối một vầng trăng
T́nh nghĩa muôn phương chẳng sánh bằng
Xướng họa vui vầy cho thỏa nhé
Chào mừng bạn đến chốn hoa giăng

Chúc baothaitu luôn luôn vui vẻ trong "vườn trăng" này !...
Cảm ơn bạn Nhím đă đón chào
Đôi ḍng cảm tác quá thanh tao
Đối thi nếu có điều không phải
Vui ḷng xin hăy chỉ thêm nhau
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to baothaitu For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (16-02-11), Như Diệu Linh (16-02-11), Nhím con (15-02-11)
  #3  
Cũ 16-02-11, 05:00 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Hôm nay lạc bước tới vườn trăng
Mong kết thâm giao nghĩa kim bằng
Ai người hảo ư mời xướng họa
Đối ẩm tâm t́nh mộng thi giăng
Đón bạn về đây mộng với trăng
Vần thơ dạm ngơ quư chi bằng
Vài câu tiếp đăi xin người nhận
Nếu nợ ân t́nh nhện sẽ giăng

Wéo c̣m baothaitu ( Hổng dấu như vầy dễ dzịch...lộn lắm nghen )

Mượn vần của bạn thả vài chữ ( chứ 4Q hổng có ư ǵ nghen )

Chúc bạn t́m thấy niềm vui khi đến vườn trăng
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-02-11), Như Diệu Linh (16-02-11), Nhím con (16-02-11)
  #4  
Cũ 16-02-11, 09:19 PM
Avatar của baothaitu
baothaitu baothaitu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 17
Thanks: 0
Thanked 43 Times in 17 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Đón bạn về đây mộng với trăng
Vần thơ dạm ngơ quư chi bằng
Vài câu tiếp đăi xin người nhận
Nếu nợ ân t́nh nhện sẽ giăng

Wéo c̣m baothaitu ( Hổng dấu như vầy dễ dzịch...lộn lắm nghen )

Mượn vần của bạn thả vài chữ ( chứ 4Q hổng có ư ǵ nghen )

Chúc bạn t́m thấy niềm vui khi đến vườn trăng
Chén rượu thân t́nh giữa đêm trăng
Hai ta uống cạn khoái chi bằng
Túi thơ, bầu rượu, người tri kỉ
Say cho quên hết mộng buồn giăng

Hello CM4Q! Bạn tính dịch ra thành ǵ đây, đừng chơi khăm nhau nghen ^^

Rất vui khi bạn dùng vần của ḿnh tặng 1 bài thơ rất hay! Thank nh́u
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to baothaitu For This Useful Post:
Như Diệu Linh (16-02-11), Nhím con (16-02-11), phale (17-02-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:44 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.