NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Cảnh Xuân_Họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 19-10-12, 12:49 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định Thu Sầu...hay....Sầu Thu


THU SẦU

D́u dặt sóng thu nét rạng ngời
Lá ghềnh đưa nhẹ gió dần vơi
Tiêu sầu cuốn nhịp thanh trầm bổng
Lộc biếc đâm cành quả mát tươi
Chiều ngả sắc mây hờ hững nắng
Đất loang t́nh bạn nhớ nhung người
Yêu thầm măi ngóng thân vàng vơ
Tiều tụy dẫu đau vẫn nén cười...


Cười nén vẫn đau dẫu tụy tiều
Vơ vàng thân ngóng măi thầm yêu
Người nhung nhớ bạn t́nh loang đất
Nắng hững hờ mây sắc ngă chiều
Tươi mát quả cành đâm biếc lộc
Bổng trầm thanh nhịp cuốn sầu tiêu
Vơi dần gió nhẹ đưa ghềnh lá
Ngời rạng nét thu sóng dặt d́u

VMT 18/10/2012
Hồi văn cách mà giữ vận trước, vận sau th́ hết từ, với lại không quen viết độc thanh, VMT đổi vận trước họa với thúc cho khuây.

Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 23-10-12 lúc 07:34 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
hoabeodai (19-10-12), Nắng Xuân (19-10-12), Nhím con (20-10-12), phale (19-10-12), Phidiep5 (19-10-12), úm_bala (20-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.