NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #20  
Cũ 03-12-13, 11:35 AM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định LỐi cỦ anh vỀ

LỐI CỦ ANH VỀ
Hoài Niệm (29/11/2013)

Anh về chốn b́nh yên
Nơi ngày xưa thề hẹn
Ngày xưa t́nh vẫn vẹn
Nay vẫn c̣n b́nh yên...

Hai từ rất thiêng liêng
Em gọi anh – anh xă
Dù mỗi người một ngă
Nhưng măi nhớ về nhau...

Anh hẹn hai năm sau
Ḿnh nên duyên chồng vợ
Đâu ngờ t́nh tan vỡ
Khi vừa tṛn ba năm.

Chia tay gần một năm
Anh t́m quên đất khách
Trái tim anh một vạch
Vết sẹo măi không lành...

Từng tia nắng long lanh
Từng giọt sương lóng lánh
Từng cơn gió se lạnh
Đường về chỉ riêng anh...!!!
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Cá chuồn (03-12-13), hoatigon208410 (03-12-13), Nhím con (04-12-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.