NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1231  
Cũ 24-05-10, 02:24 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.811 Times in 21.713 Posts
Mặc định


Ngủ muộn

Giấc ngủ lạ, đợi ai không chịu ngủ
Nhởn nhơ hoài trên phím gơ vu vơ
Và thơ mở đôi mắt nh́n đau đáu
Đếm thời gian trôi từng phút từng giờ

Đêm dằng dặc... miệt mài đi về sáng
Tin nhắn nằm trăn trở góc Yahoo
Bóng trầm mặc bên đèn chong đă mỏi
Ngồi giỡn với thơ, thơ cũng đă đừ

Ngày đang đợii phía đầu thềm nhấp nhổm
Đôi mắt c̣n... mong mỏi một cái tên
Khung cửa vắng, nghe bần thần gió thổi
Giấc ngủ chờ ai mà chẳng sang t́m...

PL 24.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 24-05-10 lúc 11:22 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
huongnhu (25-05-10), Nhím con (24-05-10)
  #1232  
Cũ 24-05-10, 11:11 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.811 Times in 21.713 Posts
Mặc định


Biển xưa

Anh về biển...
biển xưa em từng đến
Có nghe lời sóng kể chuyện hôm qua
Trên bọt trắng những niềm đau vừa mới
C̣n nhắc tên ai ngày ấy chưa nḥa?

Anh về biển,
thương giùm em vầng nguyệt
Đă có lần rơi giọt lệ lưu ly
Con dă tràng ngồi se hạt yêu sót
Không biết thời gian đă chết nhu ḿ

Biển vẫn hát
những t́nh ca không dứt
Mai anh về
đem sóng gởi cho em
Chắc có lẽ âm thầm cơn sóng cũ
Quanh quẩn bờ xưa, đợi bóng về t́m...

PL 24.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 25-05-10 lúc 01:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (24-05-10), huongnhu (25-05-10), Nhím con (24-05-10)
  #1233  
Cũ 25-05-10, 11:03 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.811 Times in 21.713 Posts
Mặc định



Trong veo

Ngày lên trong trẻo quá
Lung linh màu pha lê
Lon ton trên phố xá
Những niềm vui đi, về

Gió dịu dàng là gió
Mây mềm mại là mây
Nắng tươi vàng màu nắng
Ướp nồng thơm lên ngày

Tiếng chim họa mi hót
Hay đất trời đàn ngân
Em chở em ra phố
Tâm hồn vui lâng lâng

Dường như trang cổ tích
Vừa rơi ra đời thường
Nghe rộn ràng khắp chốn
Cây trổ cành yêu thương

PL 25.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 25-05-10 lúc 11:10 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (26-05-10), huongnhu (25-05-10), Nhím con (25-05-10), Nothing (25-05-10), Tường Thụy (25-05-10)
  #1234  
Cũ 25-05-10, 07:47 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.811 Times in 21.713 Posts
Mặc định



Chuyển mưa

Bầu trời thay áo xám
Chuẩn bị gầy cuộc mưa
Gió dồn về rung lá
Lá xô nhau nghịch đùa

Những con đường vội vă
Quay ṿng bánh xe nhanh
Sợ trời kia mưa xuống
Ướt bao tà mong manh

Đă sang mùa dư dả
Của giọt lệ t́nh ngâu
Nên đất trời cười khóc
Nhiều khi chẳng do đâu

Chiều chuyển mưa lành lạnh
Ánh đèn xe vội vàng
Chợt như ḿnh vô ư
Thả nỗi niềm lang thang

PL 25.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 25-05-10 lúc 10:20 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (26-05-10), huongnhu (25-05-10), Nhím con (26-05-10)
  #1235  
Cũ 25-05-10, 08:09 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định


CÓ ĐÔI.

CÓ ĐÔI.

Líu lo đầu nhành một đôi chim xanh.
Ríu ran giữa ngày tựa như em-anh.
Anh là yến.
Em là oanh.

Giấc mơ b́nh thường liệu có mong manh.
Ấm yên ngọt lành chạy trốn loanh quoanh.
Anh là bóng.
Em là tranh.

Vàng nắng thơm lừng trải trên triền sông.
Sợi khói lam chiều bếp ai lừng thơm.
Anh là lửa.
Em là rơm...
( 25/5/2010 - hnhu )

HNhu xin chị cái h́nh đôi chim. Chị ừ nghen. HNhu cảm ơn chị.



Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (26-05-10), phale (25-05-10)
  #1236  
Cũ 25-05-10, 10:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.811 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết

CÓ ĐÔI.

CÓ ĐÔI.

Líu lo đầu nhành một đôi chim xanh.
Ríu ran giữa ngày tựa như em-anh.
Anh là yến.
Em là oanh.

Giấc mơ b́nh thường liệu có mong manh.
Ấm yên ngọt lành chạy trốn loanh quoanh.
Anh là bóng.
Em là tranh.

Vàng nắng thơm lừng trải trên triền sông.
Sợi khói lam chiều bếp ai lừng thơm.
Anh là lửa.
Em là rơm...
( 25/5/2010 - hnhu )

HNhu xin chị cái h́nh đôi chim. Chị ừ nghen. HNhu cảm ơn chị.


Bài thơ như bài hát í Huongnhu.
Hnhu cứ thoải mái lấy bức tranh nào Hnhu thích nà. Miễn đóng thuế bằng 1 bài thơ là ok thôi hà...


Anh là bóng
Em là tranh
Em là oanh
Anh là yến
Anh là lửa
Em là rơm


T́nh nồng thơm
Duyên đậu quả

Dễ thương, trong trẻo quá Hnhu ạ.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (26-05-10), huongnhu (26-05-10)
  #1237  
Cũ 26-05-10, 07:39 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Biển xưa

Anh về biển...
biển xưa em từng đến
Có nghe lời sóng kể chuyện hôm qua
Trên bọt trắng những niềm đau vừa mới
C̣n nhắc tên ai ngày ấy chưa nḥa?

Anh về biển,
thương giùm em vầng nguyệt
Đă có lần rơi giọt lệ lưu ly
Con dă tràng ngồi se hạt yêu sót
Không biết thời gian đă chết nhu ḿ

Biển vẫn hát
những t́nh ca không dứt
Mai anh về
đem sóng gởi cho em
Chắc có lẽ âm thầm cơn sóng cũ
Quanh quẩn bờ xưa, đợi bóng về t́m...

PL 24.5.10
Mai về biển ,những tính ca xót lại
Gió gọi buồn hoang hoải xuống miền thơ
Con sóng cũ cốn cáo thương nhớ măi
Vẫn ngàn năm ôm vách đá đợi chờ ..

Ước một lần ḥa tan cùng bọt biển
Đê muôn đời tan biến với hư vô
Ước một lần ..người trở thành vĩnh viễn ..
Mà t́nh ơi ,tựa bong bóng mơ hồ ..

Bài thơ chị viết bỗng làm nhỏ nhớ biển quá ,..Lâu rồi nhỏ chưa dc ra nh́n biển ..
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
phale (26-05-10)
  #1238  
Cũ 26-05-10, 10:06 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.811 Times in 21.713 Posts
Mặc định


Ui, người ta quên ḿnh rồi....

Người ta hông nhớ thiệt rồi
Để cho cái ghế đứng ngồi trống không
Gió th́ cứ thổi lung tung
Nắng th́ hết đỏ... lại hồng... lại phai

Con đường đang ngắn bỗng dài
Cây càu nhàu bứt lá hoài đầy sân
Người quen chợt hóa người dưng
Người ta hông nhớ...thôi hổng cần người ta đâu

Đẩy vào khóe mắt giọt châu
Đóng ngăn tim lại dặn sầu đừng ra
Từ nay lạ với người ta
Coi như hổng có hôm qua thề nguyền...

PL 26.5.10

p/s: Ghét người ta roài...

Lần sửa cuối bởi phale; 26-05-10 lúc 12:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Nhím con (27-05-10)
  #1239  
Cũ 26-05-10, 10:36 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.811 Times in 21.713 Posts
Mặc định


Cho em khóc giùm anh

Cho em khóc giùm anh
Giot nước mắt không màu
Chở nỗi niềm đi cất
Trang t́nh kia gió lật
Trả anh về vui quen

Muốn cầm tay anh
Xa quá muôn vàn
Ngồi im lặng
nghe nỗi buồn xuôi ngược
Đoạn cuối này
chưa một lần nghĩ trước
Đưa sầu về hoang liêu

Em ngồi với buổi chiều
Anh ngồi với vần thơ xót buốt
Dưới chân dày thác vực
Thương tháng ngày vừa đi...

PL 26.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 26-05-10 lúc 11:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (27-05-10), Nhím con (27-05-10), Thu Phong (27-05-10)
  #1240  
Cũ 27-05-10, 05:29 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.811 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
Mai về biển ,những tính ca xót lại
Gió gọi buồn hoang hoải xuống miền thơ
Con sóng cũ cốn cáo thương nhớ măi
Vẫn ngàn năm ôm vách đá đợi chờ ..

Ước một lần ḥa tan cùng bọt biển
Đê muôn đời tan biến với hư vô
Ước một lần ..người trở thành vĩnh viễn ..
Mà t́nh ơi ,tựa bong bóng mơ hồ ..

Bài thơ chị viết bỗng làm nhỏ nhớ biển quá ,..Lâu rồi nhỏ chưa dc ra nh́n biển ..
Chị thích nghe sóng biển lắm nhỏ ạ.
Thích đứng trước biển một ḿnh...thấy ḿnh nhỏ nhoi trước mênh mông biển rộng.
Thích đi dạo trên băi cát mịn màng nh́n dấu chân để lại phía sau như là chứng tích...
Rồi nhỏ sẽ lại gặp biển. Cũng sắp rồi phải không....

Biển th́ thầm những lời yêu vạn kiếp
Trên sóng bạc đầu cần mẫn đến rồi đi
Cát là em,
sóng là anh chung thủy
Khẽ khàng ru ngày tháng mộng yêu v́...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (29-05-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.