NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Thơ tếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #151  
Cũ 29-01-14, 09:44 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Họa thơ : XA LẮC
của Đăng Phương


NHƯ LĂO NGOAN ĐỒNG

Chuột thoái lui rồi Mă tiến công
Ngựa lên bạn thấy có mừng không ?
Vui Xuân kề cận bao người đẹp
Đón Tết gần bên các má hồng
Hăy cạn chun trà khơi dạ ấm
Cùng vơi chén rượu dậy t́nh nồng
Bảy mươi mà ngỡ như c̣n trẻ
Chắng khác Ngoan đồng Châu bá Thông

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..
Trả lời với trích dẫn
  #152  
Cũ 01-02-14, 08:26 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

THÁNG NGÀY LƯU LẠC

Nào thấy chi vui với tháng ngày
Đâu nồng nàng gọi chút men say?
Cành mai khốn khổ lan man rụng
Cánh én trầm luân lảo đảo bay
Nắng sớm rọi qua khô mái tóc
Sương chiều rơi xuống ướt bàn tay
Mấy ai trên bước đường lưu lạc
Mà chẳng đôi lần nước mắt cay…?

dp.


BẠN BÈ CÙNG RƯỢU

Hết năm rồi tháng kể chi ngày
Nghèo túng nhưng mà vẫn xĩn say
Uống tới khi nào nằm một đống
Nhậu cho đến nỗi chạy tàu bay
Ngơ ngơ cứ tưởng năm ba tuổi
Ngáo ngáo nghĩ là sáu ngón tay
Trần thế mặc người lo thắng bại
C̣n ta bầu bạn với men cay

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
  #153  
Cũ 02-02-14, 08:47 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

UỐNG CHO NGÂY

Ăn Tết năm nay tạm đủ đầy
Bày chi nhậu nhẹt lắm người say
Chàng trai thích thú mồi y vậy
Ông lăo chỉ ưa loại rượu nầy
Anh Cả nấu ăn ngon thế đấy
Em Tư nếm thử tệ như vầy...
Rốt rồi cả bọn tu vô măi
Uống hết can rồi mới thấy ngây

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (05-02-14)
  #154  
Cũ 04-02-14, 08:35 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Họa thơ : VÁCH ĐÁ TÂM TƯ
của Đăng Phương


KHÓ VẬY Ư ?

Cố gắng theo em đến ngă tư
Tay chân ḿnh mẩy đă đau nhừ
Ṭ ṃ bởi bạn khen giàu đẹp
Tọc mạch v́ ḿnh rơ thực hư
Chinh phục trái tim cần gấp gáp
Văn ve con gái phải từ từ
Nhưng rồi chỉ tốn công hao sức
Nào biết lấy ḷng khó thế ư ?

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (05-02-14)
  #155  
Cũ 06-02-14, 10:07 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐÓN XUÂN...BUỒN DA DIẾT ..!!

Đón Tết buồn thiu chẳng có ai
Thôi ḿnh... wướt bạo kiếm tiền xài ...!!!!
Trong nhà héo hắt mai vàng rụng,
Trước ngơ buồn tênh tuyết trắng bay
Vắng Bé, anh buồn từng phút ngắn,
Không anh, Bé ngũ suốt đêm dài ..! _( Úi .iii. Unfair ..chă công bằng tí nào ?) ..
Xuân ơi ? ghé lại làm chi hở ?
Để hắn ...thêm sầu..sĩn với say..--> Hix ...hic..

...._TheMMT......


VUI XUÂN CÙNG UỐNG

Xuân về vắng mặt chẳng c̣n ai
Dành chút tiền lương định tết xài
Đánh bạc chắc ǵ tiền bỏ túi ?
Thua bài ắc hẳn xế đu bay !
Vui xuân chơi tết ngày sao ngắn
Cực khổ gian lao tháng lại dài ?
Thôi nhé buồn vui đừng nghĩ đến
Bạn bè gặp lại hăy cùng say

.......Lehong......
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (08-02-14)
  #156  
Cũ 07-02-14, 08:49 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

VỘI LẤY CHỒNG

Ai bảo cô em vội lấy chồng
Bây giờ phải chịu cảnh pḥng không
Đêm đêm buồn thảm nằm trông ngóng
Sáng sáng ưu sầu đứng đợi trông
Hồi đó chê tôi người khác giống
Ngày nay chọn gă kẻ bống đồng
Tương lai mờ mịt niềm hi vọng
Muốn lắm nhưng đành phải chổng mông

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
  #157  
Cũ 08-02-14, 08:59 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

MỪNG XUÂN VỚI CÁI CHÂN QUÈ

Xĩn say vợ bỏ ở ngoài hè
Nghiêng ngă trợt chân lọi bánh chè
Trông thấy mọi người cười biếm nhẽ
Nh́n ḿnh hắn lại tự hào khoe
Cho nên sái quấy dùng lời lẽ
Bởi vậy trật sai nói bát nhè
Ai luận chuyện ǵ th́ bắt bẻ
Mừng Xuân đến độ cái chân què

.....LEHONG.....


Bợm rượu

Quá chén mà chi khổ vậy hè
Ngồi đâu ụa đó chó ăn chè
Vậy mà nói bạo tay tung tóe
Cũng vẫn kêu ch́ miệng cứ khoe
Tánh lại đa ngôn lời sảnh sẹ
Người sao lắm chuyện ư ngang phè
Làm cho cả xóm cười khinh rẻ
Cầu khỉ v́ say té cằng què

Vancali
2.7.14
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (11-02-14)
  #158  
Cũ 09-02-14, 08:44 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

THẰNG QUÈ

Rượu th́ nuốt cạn lại chê chè
Chẳng nhớ khi xưa ngủ vỉa hè
Lúc xĩn trợt chân rồi vấp té
Tỉnh rồi đầu nhức lại c̣n khoe
Bạn bè gặp tớ t́m đường né
Bà xă thấy tôi quá chán phè
Tuy vậy miệng mồm luôn chí chóe
Dù nay thiên hạ gọi thằng què

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (11-02-14)
  #159  
Cũ 11-02-14, 08:34 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

LẠ THAY

Tết vừa mới hết bao điều lạ
Túi đă cạn tiền chân rệu ră
Giă biệt làng xưa phải dặm trường
Xa ĺa bạn cũ đành đôi ngả
C̣n đâu nghĩa đậm vời câu thề
Đă vắng t́nh thân cùng mái lá
Trở lại đô thành cảnh chắt chiu
Việc làm tất bật mồ hôi vă

Vancali 96


QUA TẾT

Tết đến rồi đi không có lạ
Vui xuân mệt mỏi thân rời ră
Uống say lắm kẻ lội về nhà
Nhậu xĩn mỗi người t́m một ngả
Anh em quyền chức nhà đồ sộ
Bè bạn nghèo nàn cḥi vách lá
Bạc bài thiếu nợ xế cầm giam
Cầu cứu vợ nhà nên vội vă ....

....LEHONG....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-02-14)
  #160  
Cũ 12-02-14, 01:31 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CUỘC CỜ
---*---
Xuất trận binh hùng gió đại phong
Hai bên đấu thủ đă canh pḥng
Pháo đầu huynh nă dọn đường tiến
Mă độn muội ngăn cản thế công
Sĩ ghểnh anh ngồi nghe đắc ư
Tượng phanh em đứng vẻ chờ mong
Tốt đen chàng tiến vào cung cấm
Thành ngỏ thiếp mời đợi tiệc xong.

....Tuyen45....
07/02/14

KỂ NHƯ XONG

Uống rượu đáo pḥng thượng mă phong
Đam mê tửu sắc chẳng đề pḥng
Hơi tàn lực cạn toan ham muốn
Sức khỏe suy đồi lại tiến công
Cứ ngỡ phen nầy em thỏa thích
Nào ngờ lần ấy hết c̣n mong....
Thôi rồi đă hết thời oanh liệt
Chuyện "ấy" từ nay kể đă xong

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.