NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoài Niệm Và Nỗi Nhớ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-03-11, 02:08 PM
Avatar của trường thiên
trường thiên trường thiên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: mùa Thu úa
Bài gửi: 78
Thanks: 43
Thanked 244 Times in 74 Posts
Mặc định

Nhớ Em


Gió chiều hôm thổi bay,vàng chiếc lá
Con phố buồn anh lẽ bước t́m em
Để rồi đêm đêm
Ôm gối vùi thổn thức...nhớ một người

Bước khỏi đời anh,mắt ướt môi cười
Phải chăng em nay t́nh ḿnh đă chết??
Hay em mỏi mệt
Bước cùng anh qua bao nổi nhọc nhằn.

Anh nhớ em đôi mắt biếc trong ngần
Làn mi cong,đôi má hồng thắm đỏ
Tóc thơm mùi cỏ
Tựa vai anh những câu hát ngọt mềm

Gió chiều nay lay chiếc lá bên thềm
Vàng nắng hạ, con ve sầu say hát
Mây chiều lang bạt
Anh gửi hồn trong tiếng nhạc chiều hôm

Vũng Liêm buồn,buồn đă mấy hoàng hôn
Con sông dài trong chiều buồn loang đỏ
Cánh hoa bé nhỏ
Giữa trời chiều...con nước cuốn về đâu .???


trường hận
Signature: Một chén men cay sầu nhân thế
Nữa vầng trăng mỏng,mộng phù du
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to trường thiên For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), hoatigon208410 (16-03-11), Nhím con (16-03-11), phale (19-03-11), Vịt Anh (16-03-11)
  #2  
Cũ 19-03-11, 10:30 AM
Avatar của trường thiên
trường thiên trường thiên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: mùa Thu úa
Bài gửi: 78
Thanks: 43
Thanked 244 Times in 74 Posts
Mặc định

Hoài Hận

Phượng Vĩ ngày xưa c̣n thơm trong trang vỡ
Giọt lệ t́nh c̣n nức nở trong tim
Gió lộng đồi sim
Cánh chim bay làm xao động trời chiều

Anh nhớ em một vóc dáng mỹ miều
Đố sim tím năm nào cùng dạo bước
Ḍng đời xuôi ngược
Cuốn em đi nơi xa khuất mịt mù

C̣n lại ǵ ngoài những nổi ưu tư
Niềm nhung nhớ bao ngày c̣n xót lại
Một thời ngây dại
Tuổi học tṛ màu áo trắng tinh khôi

Em ra đi bỏ lại anh bên đời
Nhặt lá vàng ḷng tiếc thương ngày củ
Ve sầu ủ rủ
Vết thương kia nằm sâu kín tâm hồn

Anh đă chờ,chờ măi một hoàng hôn
Em về đây bàn tay này sưởi ấm
Để ḷng Trường Hận
Không phải buồn thương nhớ một h́nh dung.



trường hận

Anh biết em rồi đây không về nữa
Con phố buồn, anh đếm bước chân côi!
Signature: Một chén men cay sầu nhân thế
Nữa vầng trăng mỏng,mộng phù du
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to trường thiên For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), hoatigon208410 (19-03-11), Nhím con (20-03-11), phale (19-03-11)
  #3  
Cũ 09-04-11, 04:00 PM
Avatar của trường thiên
trường thiên trường thiên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: mùa Thu úa
Bài gửi: 78
Thanks: 43
Thanked 244 Times in 74 Posts
Mặc định

Trả Cho Em


Một chiều buồn, nắng vàng nhạt- Vũng Liêm
Anh lê bước thả hồn về dĩ văng
Hoàng hôn nhạt nắng
Bước chân anh cay đắng nẻo đường trần

Rồi đêm về thắp những ánh tinh lân
Sương rơi nhẹ đôi bờ vai nức nở
Ḷng anh bở ngỡ
Nổi nhớ em cứ len nhẹ đêm về

Một ḿnh anh lặng lẽ dưới trời
V́ sao đêm đang dần ch́m giấc ngủ
Gió đưa hương lựu
Nhắc anh quên một bóng dáng nụ cười

Chẳng trách em và cũng chẳng trách trời
Anh chỉ trách v́ ḿnh yêu nông nổi
Mây bay gió thổi
H́nh bóng em nay cánh nhạn cuối trời

Đă biết yêu, biết nhung nhớ một người
Biết đau khổ, biết chờ trong ảo vọng
Một thời hoa mộng
Trả lại em!Lời cuối của cuộc t́nh.
Signature: Một chén men cay sầu nhân thế
Nữa vầng trăng mỏng,mộng phù du
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to trường thiên For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (02-07-11), hoatigon208410 (22-09-11), Nhím con (10-04-11), phale (09-04-11)
  #4  
Cũ 16-05-11, 08:56 AM
Avatar của trường thiên
trường thiên trường thiên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: mùa Thu úa
Bài gửi: 78
Thanks: 43
Thanked 244 Times in 74 Posts
Mặc định

T́m Lại Ngày Xanh


Duyên kiếp đôi ta
Th́ thôi đành! Con nước về đôi ngă
Ve buồn vắng Hạ
T́nh đă chia ly

Lệ ướt ...đôi mi
Ai biết đâu đau một lần sẽ hết
Ḷng này mỏi mệt
Đă qua rồi nhung nhớ một người dưng

Con dốc lưng chừng
Em ngă lại con tim dường tan vỡ
Nụ cười rạn rỡ
Che giấu thương đau

T́nh vỡ tan mau
Em bên này, con dốc t́nh ngất ngưỡng
Đôi chân gắng gượng
Về nơi xưa,thuỡ chưa biết muộn phiền

Về chốn b́nh yên
Nổi đau này em gửi về cho gió
Chút t́nh bé nhỏ
Trả lại cho anh

Nụ hồng mong manh
Toả hương nồng trong sương mai nắng sớm
Hương t́nh sẽ chớm
Để em vui sống lại tuổi trăng tṛn.




trường hận
thân tặng chị tôi
Signature: Một chén men cay sầu nhân thế
Nữa vầng trăng mỏng,mộng phù du
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to trường thiên For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-09-11), kehotro (16-05-11), Nhím con (18-05-11), phale (16-05-11), Vịt Anh (16-05-11)
  #5  
Cũ 26-03-13, 05:04 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Trường hận bao ngày cay chén đắng !
Phù du khối tháng mỏng trăng vầng !
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.