NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Chọc ghẹo Pha Lê

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-06-13, 12:41 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Đă lâu không ghé nơi này
Chẳng ai quét dọn nên mày quá dơ
Trách người chỉ biết làm thơ
Bỏ mày một góc nằm chờ buồn hiu
................
Hai năm rồi đấy nhỉ?
Ngày anh tán tỉnh em
Hai năm rồi đấy nhỉ
Sợi tơ t́nh đan xen

Em vui chơi chốn khác
Đă từ chối ḷng anh
Để nỗi buồn man mác
Theo ḍng đời trôi nhanh

Anh âm thầm lặng lẽ
Từ phương xa đứng nh́n
Muốn nhắc em thật khẽ:
Một mối t́nh trung trinh
--------------


Hôm nay t́nh cờ ghé lại đây, thấy topic này cũng mở được gần 2 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá! Không biết liệu thời gian có làm thay đổi ǵ không? Để ḿnh thử thăm ḍ lại chuyện năm xưa coi xem nào....

Hôm nay trời đổ cơn mưa
Cá theo ḍng chảy đường xưa cá về
Em c̣n chốn cũ không nè
Bồi hồi đọc lại câu vè năm nao

T́nh anh biển rộng trời cao
Theo năm tháng, chẳng hư hao
...chút ǵ!
Nếu em cũng vậy...thôi th́
Đừng suy nghĩ, đừng lầm ĺ nữa nha.

Dẫu rằng cách biệt phương xa
Nhưng t́nh vẫn thắm mới là ...t́nh sâu
H́nh như trời đổ mưa Ngâu
Để ta cơ hội ...thương nhau đó mà

Mong em suy nghĩ kỹ nha!!

Lần sửa cuối bởi Mây Phiêu Lăng; 26-06-13 lúc 12:59 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
Cá chuồn (26-06-13), Huyền Minh (17-02-16), Nhím con (29-06-13), phale (26-06-13), Thành Phạm (23-10-15)
  #2  
Cũ 26-06-13, 11:43 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng Xem bài viết
Đă lâu không ghé nơi này
Chẳng ai quét dọn nên mày quá dơ
Trách người chỉ biết làm thơ
Bỏ mày một góc nằm chờ buồn hiu
................
Hai năm rồi đấy nhỉ?
Ngày anh tán tỉnh em
Hai năm rồi đấy nhỉ
Sợi tơ t́nh đan xen

Em vui chơi chốn khác
Đă từ chối ḷng anh
Để nỗi buồn man mác
Theo ḍng đời trôi nhanh

Anh âm thầm lặng lẽ
Từ phương xa đứng nh́n
Muốn nhắc em thật khẽ:
Một mối t́nh trung trinh
--------------


Hôm nay t́nh cờ ghé lại đây, thấy topic này cũng mở được gần 2 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá! Không biết liệu thời gian có làm thay đổi ǵ không? Để ḿnh thử thăm ḍ lại chuyện năm xưa coi xem nào....

Hôm nay trời đổ cơn mưa
Cá theo ḍng chảy đường xưa cá về
Em c̣n chốn cũ không nè
Bồi hồi đọc lại câu vè năm nao

T́nh anh biển rộng trời cao
Theo năm tháng, chẳng hư hao
...chút ǵ!
Nếu em cũng vậy...thôi th́
Đừng suy nghĩ, đừng lầm ĺ nữa nha.

Dẫu rằng cách biệt phương xa
Nhưng t́nh vẫn thắm mới là ...t́nh sâu
H́nh như trời đổ mưa Ngâu
Để ta cơ hội ...thương nhau đó mà

Mong em suy nghĩ kỹ nha!!

Nợ anh bài thơ trả lời.... Em sẽ gởi huynh sau nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Huyền Minh (17-02-16), kehotro (29-06-13), Mây Phiêu Lăng (27-06-13), Thành Phạm (23-10-15)
  #3  
Cũ 09-12-11, 11:45 AM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Nhắn Mây....
Chà ngộ hén chàng Mây phiêu lăng
Ảnh CUOIHOI tổ chảng bê về
Mà sao mạnh miệng đề huề
Trầu cau dạm hỏi Tỷ Lê của Pù (ma)???

Lời các cụ từ xưa đă dạy
Sàng xuống nia gạo chạy nơi mô
Ngẫm ra Mây đúng là tồ
Muốn cưa cô chị lại lờ thằng em!!!???


Nhắn Tỷ

Lê Tỷ hỡi nếu không nịnh đệ
Vụ này đây mách mệ cho roi
Muốn mà đệ chẳng xăm xoi
Thơ hay cố rặn đệ coi đỡ buồn!


P/S: Vui cùng mọi người nha!
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-12-11), Mây Phiêu Lăng (09-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (09-12-11), Phidiep5 (26-10-12), tra sua (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (09-12-11)
  #4  
Cũ 09-12-11, 01:09 PM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết

Phần lễ nghĩa trước sau há bỏ
Nên gàn này mới ghé vai vô
Ví như bột đă nên hồ
VMT xin rút ...kẻo mang tiếng hồ đồ, thày lay
Tâm ư bạn Mây đây thấu hiểu
Cám ơn người đă chịu giúp tay
Nên duyên...nhất định mai này
Đầu heo, mâm quả ...dâng cho thầy mối mai

Cũng v́ hạnh phúc đường dài
Xin chung tay tiếp sức đừng để ai nản ḷng




Quote:
Nguyên văn bởi pumanew Xem bài viết
Nhắn Mây....
......

Lời các cụ từ xưa đă dạy
Sàng xuống nia gạo chạy nơi mô
Ngẫm ra Mây đúng là tồ
Muốn cưa cô chị lại lờ thằng em!!!???

Lờ?

Hiện giờ... gió thổi chiều nào vậy
Mây phương trời biết chốn nào bay
Pha Lê lưỡng lự hổm rày
Làm ai bối rối, đêm ngày chờ mong

Phận làm em không lo khuyên chị
Chưa có ǵ...đ̣i hối lộ là sao?
Nam nhi chí lớn nh́n cao
Cô chị hạnh phúc...
đường nào...cũng có phần em

Yên tâm không phải nhắc thêm
Chuyện quà cáp...nịnh nọt
sẽ ghi tên....pumanew
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-12-11), lăo phàm phu (09-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (09-12-11), pumanew (09-12-11), tra sua (09-12-11)
  #5  
Cũ 09-12-11, 03:20 PM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng Xem bài viết




Lờ?

Hiện giờ... gió thổi chiều nào vậy
Mây phương trời biết chốn nào bay
Pha Lê lưỡng lự hổm rày
Làm ai bối rối, đêm ngày chờ mong

Phận làm em không lo khuyên chị
Chưa có ǵ...đ̣i hối lộ là sao?
Nam nhi chí lớn nh́n cao
Cô chị hạnh phúc...
đường nào...cũng có phần em

Yên tâm không phải nhắc thêm
Chuyện quà cáp...nịnh nọt
sẽ ghi tên....pumanew

T́nh Tỷ muội chiều nào cũng vậy
Gió lùa Mây: Mây thụ động bay
Tỷ Lê lưỡng lự v́ rày
Mây th́ theo gió biết ngày nào hết mong.

Bởi làm đệ nên ḷng lo chị
Phải làm dâu: chị khổ th́ sao?
Đành rằng chí khí cũng cao
Nhưng mà quà Đẹp th́ chí cũng chẳng cao hơn quà!
Chẳng an.... mới phải nhắc thêm
Đồng quà đi trước mới an ḷng nghe Mây.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
Mây Phiêu Lăng (10-12-11), Nhím con (10-12-11), Phidiep5 (26-10-12)
  #6  
Cũ 09-12-11, 01:48 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi pumanew Xem bài viết
Nhắn Mây....
Chà ngộ hén chàng Mây phiêu lăng
Ảnh CUOIHOI tổ chảng bê về
Mà sao mạnh miệng đề huề
Trầu cau dạm hỏi Tỷ Lê của Pù (ma)???

Lời các cụ từ xưa đă dạy
Sàng xuống nia gạo chạy nơi mô
Ngẫm ra Mây đúng là tồ
Muốn cưa cô chị lại lờ thằng em!!!???


Nhắn Tỷ

Lê Tỷ hỡi nếu không nịnh đệ
Vụ này đây mách mệ cho roi
Muốn mà đệ chẳng xăm xoi
Thơ hay cố rặn đệ coi đỡ buồn!


P/S: Vui cùng mọi người nha!
Tỷ nào dám qua mặt huynh đệ
Pu đừng về méc mệ nghe không
Ở đây mạng ảo mông lung
Có Pu chẳng sợ lạc... ḷng đâu ha...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-12-11), Nhím con (10-12-11), pumanew (09-12-11)
  #7  
Cũ 09-12-11, 03:45 PM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Tỷ nào dám qua mặt huynh đệ
Pu đừng về méc mệ nghe không
Ở đây mạng ảo mông lung
Có Pu chẳng sợ lạc... ḷng đâu ha...
Thơ chẳng hay Tỷ làm tặng đệ
Đệ về nhà méc mệ nghe không
Đành rằng mạng ảo mông lung
Nhưng mà (nếu đệ) tử tế đừng mong tỷ tặng quà!
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
Mây Phiêu Lăng (10-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (09-12-11), Phidiep5 (26-10-12)
  #8  
Cũ 10-12-11, 01:08 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Ung dung tự tại thênh thang
T́nh duyên như chiếc gông quàng, đeo chi?
Huynh huynh-muội muội đôi khi
Đẹp câu bằng hữu c̣n ǵ mong ha?

À ơi…
Em muốn bỏ anh
Thương thay cho sợi
…chỉ mành đứt đôi

Chắc anh làm quá mất rồi!
Khiến Pha Lê sợ...
muốn thôi từ đầu

Xót xa một chút ḷng đau
C̣n t́nh bằng hữu, dăi dầu cũng hay

Lỡ như
mai mốt…sau này
Em có đổi ư…
cho anh hay liền

Trời cao,
Biển rộng,
..mông mênh
Em con thuyền nhỏ bồng bềnh nổi trôi
Thương ai một kiếp đơn côi
Vần thơ nặng gánh, trọn đời nhớ thương

Dẫu là
có phải vấn vương
Nguyện xin dơi mắt... theo đường em đi….


Tạm biệt PL và xin nhận nơi đây 1 tâm ư chân thành.
Chúc PL luôn khỏe mạnh và sống với 1 tinh thần lạc quan, yêu ḿnh, yêu đời.
Xin cám ơn huynh VMT và pumanew. Chúc mọi người vui vẻ.

Lần sửa cuối bởi Mây Phiêu Lăng; 10-12-11 lúc 01:35 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (13-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (10-12-11)
  #9  
Cũ 04-04-12, 12:59 PM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
@Huynh MPL
Cảm ơn bài thơ rất hay rất t́nh cảm của huynh nha.

Huynh ui,

Góc nhỏ nhỏ xíu x́u xiu
Pha trà quét nước nửa buổi chiều là xong
Mà huynh lăng tử ruổi rong
Ngồi chưa ấm chắc chỗ đă mong bay rồi

Đúng là huynh chỉ đùa thôi
Hoa thơm muôn nẻo gọi mời chẳng lẽ huynh lơ
Cớ ǵ hứa hẹn vu vơ
Lỡ ai tin thiệt đợi chờ lại khổ người ta...

Huống hồ đây đó cũng xa...

Mấy lần nàng cứ đẩy ra
Lại thêm ghép tội…nào là bướm ong
Phong lưu nên cứ đèo bồng
Bị chụp mũ…huynh tức…không nên lời

Đành rằng đôi lúc lả lơi
Cũng là thơ, họa với người cho vui
Chị em không ghét th́ thôi
Chứ nói thích…
Mỉa mai chơi…
Phải không nè?

Pha Lê suy nghĩ đi nghe
Đừng để dư luận…
vẽ bùa mê
lạc ḷng

Tâm tư nàng có ǵ không
Cứ nói thẳng
Đừng để huynh mong…
thiệt buồn!

Rằng thương th́…
Cứ nói thương…
Xin đừng đưa đẩy
kẻo hụt đường
lạc chân

Tiếp tục sự nghiệp "cưa" PL. Không dám quậy trong góc nhỏ, đem ra đây thoải mái hơn. Có ai ủng hộ thêm cho ḿnh, xin hăy tiếp tay

Lần sửa cuối bởi Mây Phiêu Lăng; 04-04-12 lúc 01:02 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
hoabeodai (04-04-12), hoatigon208410 (04-04-12), Nhím con (04-04-12), phale (04-04-12), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (04-04-12)
  #10  
Cũ 04-04-12, 03:53 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Chú Mây muốn tán cô Pha
Lại quên đem cái ...thật thà làm tin
Hai chữ "CHỌC GHẸO" ch́nh ́nh
Dán ngay trước ngực Bèo nh́n c̣n...thấy ghê
Muốn chung một lối đi về
"CHÂN T̀NH" trao gửi,cô ...mê chú liền á!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hoatigon208410 (04-04-12), Mây Phiêu Lăng (04-04-12), phale (04-04-12), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (04-04-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.