NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #231  
Cũ 29-05-12, 07:31 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




NƯỚC MẮT

Gian nan khốn khổ kiếp con người
Ngôn ngữ trao nhau giữa biển đời
Giàu có sang hèn cùng nhỏ lệ
Khó nghèo chủ tớ cũng châu rơi
Cho vơi yếu đuối, niềm thương tiếc
Muốn bớt xót xa nỗi rối bời
Nước mắt ân t́nh và thống hối
Tâm hồn thanh thản sống vui cười .

....TTKT....


ĂN MÀY

Trót sinh trần thế kiếp là người
Lận đận lao đao giữa cuộc đời
Sang trọng toạ mâm cao mỹ vị
Nghèo hèn ngồi nhặt hạt cơm rơi
Ba ngày nhịn đói ḷng tê tái
Bốn bữa không ăn dạ rối bời
Tô phở ai ăn c̣n xót lại
Của thừa đớp được cũng mừng vui

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-05-12)
  #232  
Cũ 30-05-12, 07:18 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



HẠ BUỒN

Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
T́nh thắm thiết t́nh đà ái ngại
Mộng say đắm mộng đă tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên hờn măi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối băi
Muốn t́m tri kỷ biết t́m ai!

.....Thanh Huy.....


CHỚ NÓNG DAI
(Họa đảo vận)

Không biết tôi buồn bởi nhớ ai ?
Mà đêm thao thức dạ ưu hoài
Người em áo trắng ḷng lưu măi
Hàng phương bông hồng dạ chẳng phai !
Những tháng mát trời ôi quá khoái
Bao ngày hè nóng nản dài dài
Qua rồi tuyết lạnh người tê tái
Mong hạ năm nầy chớ nóng dai

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (30-05-12)
  #233  
Cũ 31-05-12, 06:43 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




LÀNG QUÊ

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi c̣ng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ c̣n phê

....Vancali....


ẮC PHẢI PHÊ

Lâu lắm chưa về viếng lại quê
Hàng cây dâm bụt lối đi về
Bóng em thấp thoáng ngoài đầu xóm ?
Phải bạn lờ mờ ở cuối đê ?
Xóm cũ quê xưa hoài nhắc nhớ
T́nh nàng nghĩa bạn vẫn đam mê
Chiều nay t́m bạn hàn huyên chuyện
Nhậu đến say mềm bởi quá phê

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-05-12)
  #234  
Cũ 01-06-12, 07:34 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




KHẮC KHOẢI

Ca dao mẹ hát nhớ in sâu
Chung sống chan ḥa nghĩa bí bầu
Đồng loại yêu thương lời nhắn gởi
Vươn lên đón nắng diệt sâu sầu
Dâng đời trái ngọt hoa vàng nắng
Sống để yêu thương… Nhớ My Châu,
Khắc khoải trắng đên hồn lặng vắng
Hoàng sa…biển động…tóc phai đầu…

...chutuankiet...

MÙA THƯƠNG

T́nh nhớ yêu thương măi đậm sâu
Mùa nao hai đứa một tâm bầu
Làn môi hồng thắm luôn mời gọi
Ánh mắt trao duyên chẳng vướng sầu
Tóc gió vờn bay mơ Hợp Phố
Làn hương ngào ngạt mộng hoàn châu
Giữa ḷng thao thức lời tâm nguyện
Vẫn muốn cùng em đến bạc đầu

...HANSY...


THẤT HỨA

Trong ḷng tôi vẫn măi in sâu
Trót dại khiến em phải bụng bầu
Những tưởng ch́m trong cơn khoái lạc
Nào ngờ lặn ngụp bể ưu sầu
Mẹ đ̣i sính lễ là vàng bạc
Nàng chọn nữ trang phải ngọc châu
Nghèo khó tôi đành cam thất hứa
Gia đ́nh kiện tụng lính c̣ng đầu

.....LEHONG.... .
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (01-06-12)
  #235  
Cũ 02-06-12, 06:51 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



THỂ THƠ LIÊN HOÀN

THUỞ HỌC TR̉

Thương quá ngôi trường cũ bạn ơi
Mặc dù xây cất đă lâu đời
Vách tường bụi bám màu vàng xám
Mái ngói phủ rêu hết đỏ tươi
Văng vẳng như nghe thầy giáo giảng
Gần bên loáng thoáng tiếng em cười
Nhớ về kỷ niệm ḷng buồn tủi
Cái thuở học tṛ khó thể vơi

Cái thuở học tṛ khó thể vơi
Ngày xưa tôi hứa chẳng quên lời
Yêu em bằng trái tim tha thiết
Thương bạn với ḷng tin tuyệt vời
Dẫu phải trái ngang nên cách biệt
Nhưng qua kiếp nạn lại chung đôi
Siêng năng , cố gắng công danh toại
Tôi muốn nàng luôn nở nụ cười

Tôi muốn nàng luôn nở nụ cười
Với đôi môi mỗng thật xinh tươi
Cho đây hănh diện cùng bè bạn
Cho đó tự hào với mọi người
Cha mẹ bằng ḷng ừ một tiếng
Nếu em thuận ư gật đầu thôi
Anh về nhờ cậy người mai mối
Duyên nợ trăm năm thỏa nguyện rồi

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
  #236  
Cũ 03-06-12, 03:50 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



HAM CHÁU

Lâu rồi, nhà vắng tiếng xôn xao
Tớ muốn trẻ thơ đến nghẹn ngào
Ham ẵm cháu xinh cười khúc khích
Mong hôn mặt bé hát nghêu ngao
Chỉ thương cây héo không ra nụ
Lại khóc, tay rung khó bưới đào
Nhà có mắm kho treo trước tủ
Ba mươi bốn tuổi vẫn trông cao

.....Phiêu Dao.....


CHÁU TÔI

Con cháu ba thằng tuổi xích xao
Cười vui, miệng lưởi tựa đường ngào
Thằng em làm Chuột t́m nơi trốn
Đứa lớn giả Mèo cất tiếng ngao
Vợ đặt con đầu tên Mộng Bưởi
Chồng khai em kế gọi Nguyên Đào
Đă mười bốn tuổi mà như nít
Được cái, học hành điểm đạt cao

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
phale (03-06-12)
  #237  
Cũ 03-06-12, 06:43 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



THỂ THƠ LIÊN HOÀN

TUỔI GIÀ

Mấy chục năm dài chốc thoáng qua
Ngồi buồn ôn lại chuyện đời ta
Đường về với đất như gần quá
Nẻo đến quê nhà ôi thật xa
T́nh thuở học tṛ in đậm nét
T́nh khi xế bóng vẫn c̣n đà
Bao nhiêu tội lỗi thời son trẻ
Đến lúc tuổi già chợt nhận ra

Đến lúc tuổi già chợt nhận ra
Soi gương nh́n mặt đúng là ta
Tóc xanh, da trắng đâu c̣n nữa
Đầu bạc, mày nhăn quả thật già
Con cháu cả bầy kêu Nội, Ngoại
Vợ yêu chỉ một gọi ông nhà
Cuộc đời khổ cực rồi sung sướng
Thần chết có mời chớ hoảng la

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (06-06-12)
  #238  
Cũ 04-06-12, 07:24 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




HIẾU

"Mười Ân" Phụ Mẫu đặt hàng đầu
Công đức sinh thành dạ khắc sâu
Nghĩa Mẹ cưu mang như biển rộng
Ơn Cha dưỡng dục tựa trời cao
Phận con báo đáp hằng mong ước
Chữ hiếu chăm lo vẫn nguyện cầu
Khẩn đấng từ bi xin phổ độ
Song thân trường thọ măi về sau .

.....Bóng Mây ......


ĐỜI AN LẠC

Phụ mẫu công ơn đặt ở đầu
Sanh thành dưỡng dục quá thâm sâu
Công cha tựa biển hồ lai láng
Nghĩa mẹ dường non núi ngất cao
Hiếu tử ḷng thành tâm báo đáp
Con hiền dạ trọn đạo mong cầu
Song thân sống thọ đời an lạc
Hạnh phúc tràn đầy măi kiếp sau

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (06-06-12)
  #239  
Cũ 05-06-12, 08:26 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



MỘT M̀NH

Thu về lá úa khóc đời ḿnh
Vội vă ĺa cành xuống ba sinh
Phải thế làm càn ai cũng nể
Suy thời hống hách chúng cùng khinh
Đêm về nguyệt chiếu thanh bàng bạc
Tối đến sao soi sáng lung linh
Cuối nẻo mây trời c̣n dơi mắt
Nâng ly tủi hận kiếp đời ḿnh

....Lehuuhau....


ĐỪNG NHẮC CHI EM !

Đừng nhắc chi em chuyện chúng ḿnh
V́ đâu không trọn nợ ba sinh
Phải chăng gia thế anh nghèo khó
Bởi vậy mẹ ba em rẻ khinh ?
Có lẻ chưa thành tâm vái Phật
Hay là không cúng vái thần linh
Thế nên đôi lứa đành dang dở
Đừng nhắc chi em chuyện chúng ḿnh

.....Lehong.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (06-06-12)
  #240  
Cũ 06-06-12, 07:46 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



SỐNG QUA NGÀY

Lắm người cô lẻ chẳng cần ai
Thích sống một ḿnh gái lẫn trai
Những sợ bôn ba t́m đủ cặp
Để rồi khốn khổ chẳng tṛn đôi
Chớ mong vượt khó không mà có
Đừng tưởng t́m vui đúng lại sai
Thôi hăy chọn khôn trong cái dại
Long nhong cô độc sống qua ngày.

....Lá chờ rơi....


ĐỜI CÓ CẶP

Trần thế dễ ǵ sống thiếu ai
Nhức đầu sổ mũi oải thân trai
Người khôn đâu thiết đi ăn lẻ
Chim dại cũng t́m để có đôi
Tối lửa một ḿnh e lọng cọng
Tắt đèn hai đứa chẳng mờ sai
Dại khôn tính toán bao hơn thiệt
Rốt cuộc chơ vơ giữa tháng ngày

....HANSY....


CHẲNG C̉N AI !

Bên tôi nay chẳng có c̣n ai
Bởi vợ gian t́nh đi lấy trai
Bỏ lại tớ thân đơn lẻ bạn
Ra đi nàng đủ cặp tṛn đôi
Yêu em cứ nghĩ ḿnh làm đúng
Chọn bả đâu ngờ hậu quả sai
Bởi thế hận đời tôi nhậu xĩn
Lang thang chè rượu suốt đêm ngày

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (06-06-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.