NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ Đường Luật
Nạp lại trang này Quán lề đường (ăn theo cuộc thi thơ đường luật)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-06-11, 08:18 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

03: TIẾNG KINH CẦU

Dâng lên trong gió tiếng kinh cầu
Máu đỏ da vàng gắn lấy nhau
Tướng trảm còn kia hồi Vạn Kiếp
Binh tàn vẫn đó trận Ung Châu
Nhiêu lần đất Bắc sang thò mũi
Nấy bận trời Nam quyết ngẩng đầu
Quét sạch sài lang ngời gấm vóc
Cho lòng khỏi hổ với ngàn dâu



Khấn nguyện

Nhắn gởi từ tâm những nguyện cầu
Con hồng cháu Lạc sẽ cùng nhau
Ngàn năm khắc cốt lời Hưng Đạo
Trọn kiếp ghi lòng chuyện Mỵ Châu
Diệt bọn xâm lăng thề gắng sức
Trừ quân phản loạn quyết đương đầu
Bao lần đáng đuổi thù phương bắc
Xã tắc sơn hà thoát bể dâu

QN
17/6/2011
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
MoonRiver (18-06-11), Nhím con (18-06-11), phale (18-06-11), pumanew (17-06-11), Sa Thạch (18-06-11), tra sua (17-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
  #2  
Cũ 18-06-11, 03:00 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

04 :HUẾ ƠI …!

Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người xưa cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.




Nhớ Huế...

Bỗng thoáng bồi hồi nhớ tuổi xanh
Ngày xưa một thưở đến kinh thành
Lăng Cô sóng bạc đùa thuyền nhỏ
Bạch Mã mây hồng quyện gió thanh
Ghé lại Thiên An trời dịu mát
Về qua Vỹ Dạ nước trong lành
Lên đồi Vọng Cảnh hồn xao xuyến
Bởi bóng trăng nghiêng khuyết nửa vành

QN
17/6/2011
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
MoonRiver (18-06-11), Nhím con (18-06-11), phale (18-06-11), pumanew (19-06-11), Sa Thạch (18-06-11), Shrek (18-06-11), tra sua (18-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
  #3  
Cũ 18-06-11, 06:54 AM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là...

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 18-06-11 lúc 08:06 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
CM4Q (18-06-11), MoonRiver (18-06-11), Nắng Xuân (16-08-11), Nhím con (18-06-11), phale (18-06-11), pumanew (19-06-11), Sa Thạch (18-06-11), Shrek (18-06-11), tra sua (18-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
  #4  
Cũ 18-06-11, 01:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là

Shrek


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là...

Ngũ Hoài

Góp dzui



Cà ư... dạ có... mấy nong cà
Cà vạt quen nè, hổng phải xa
Cà Ná biển nhiều... tra thử cậu
Cà Mau đước khẳm... hỏi xem bà
Cà rem trẻ thấy không ghìm được
Cà rá cô nhìn chẳng dứt ra
Cà cuống thơm lừng hương mãi đọng
Cà ri món ấy cũng hay là...

PL 18.6.11

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 18-06-11 lúc 08:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (18-06-11), kehotro (18-06-11), MoonRiver (18-06-11), Nhím con (20-06-11), pumanew (19-06-11), Shrek (18-06-11), tra sua (18-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
  #5  
Cũ 18-06-11, 03:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

Làm sao

"Giám khảo nhìn em giám khảo cười
Em nhìn giám khảo lệ em rơi"
Phong bì nhét túi... mơ điền bảng
Quà cáp dằn tay... mộng đổi đời
Vớ phải 5 huynh nghiêm chỉnh gậy
Va nhằm 4 tỷ rạch ròi cơi
Làm sao cá chép lên rồng nhỉ?
Bí kíp tìm mua... trả bốn lời...

PL 18.6.11

p/s: Dzui là chính...

Lần sửa cuối bởi phale; 18-06-11 lúc 03:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (18-06-11), kehotro (18-06-11), Nhím con (20-06-11), pumanew (19-06-11), Shrek (18-06-11), tra sua (18-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
  #6  
Cũ 18-06-11, 03:36 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Làm sao

"Giám khảo nhìn em giám khảo cười
Em nhìn giám khảo lệ em rơi"
Phong bì nhét túi... mơ điền bảng
Quà cáp dằn tay... mộng đổi đời
Vớ phải 5 huynh nghiêm chỉnh gậy
Va nhằm 4 tỷ rạch ròi cơi
Làm sao cá chép lên rồng nhỉ?
Bí kíp tìm mua... trả bốn lời...

PL 18.6.11

p/s: Dzui là chính...
Còn làm sao nữa ...

" Cái gậy đăm đăm cái gậy cười
Không nhìn cái gậy lệ không rơi "
Tiền là giấy lộn sao mua áo
Quà chỉ đồ dư há chuyển đời
Chớ nghĩ 5 huynh người khoái dụ
Đừng dè 4 tỷ kẻ ưa cơi
Mau về luyện chữ thì may được
Cuối buổi thi xong sẽ trả lời...

QN
18/6/2011


@ Nhanh mấy chữ ... Dzui là chính ha

Mèo lười đi cày đây

Chiều về vui tiếp
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (18-06-11), kehotro (18-06-11), Nhím con (20-06-11), phale (18-06-11), Shrek (18-06-11), tra sua (18-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
  #7  
Cũ 18-06-11, 07:14 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là

Shrek


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là...

Ngũ Hoài

Góp dzui



Cà ư... dạ có... mấy nong cà
Cà vạt quen nè, hổng phải xa
Cà Ná biển nhiều... tra thử cậu
Cà Mau đước khẳm... hỏi xem bà
Cà rem trẻ thấy không ghìm được
Cà rá cô nhìn chẳng dứt ra
Cà cuống thơm lừng hương mãi đọng
Cà ri món ấy cũng hay là...

PL 18.6.11


Dzui quá xá!

VẪN CÒN CÀ

Cà tới cà lui chửa hết cà
Cà răng căng nhĩ đảo hoang xa
Cà uôm nghe cái teo tòm cụ
Cà độc nhìn thôi sợ bỏ bà
Cà xóc vênh vao mồm toét toẹt
Cà khêu lủm chủm cẳng dài ra
Cà Ty sông đẹp nơi Phan Thiết
Cà nhỏng cà kê góp tí là.

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 18-06-11 lúc 08:09 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
CM4Q (18-06-11), Nhím con (20-06-11), phale (18-06-11), pumanew (19-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
  #8  
Cũ 19-06-11, 12:54 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Cá chuồn (21-06-11), CM4Q (19-06-11), hoatigon208410 (26-06-11), Nắng Xuân (16-08-11), Nhím con (20-06-11), ntd (19-06-11), pumanew (19-06-11), Shrek (19-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
  #9  
Cũ 19-06-11, 01:50 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.

--------------------------------------------------------------------------
Cho nó khí thế chút!

ÔM GÀ RA SỚI

Sới lạ ôm gà tếu táo thi
Màu lông xám ngoét cặp chân chì
Căm đeo bặm trợn nên tinh tướng
Cựa gắn uy nghi chớ dể khi
Áp cổ thăm dò phang kiểu nọ
Kê đầu dọ dẫm mổ chiêu gì?
Nhang tàn nửa đốt kèo chưa hạ
Chổng vó nào thua héo tự ti

Chằn
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
Cá chuồn (21-06-11), CM4Q (19-06-11), hoatigon208410 (26-06-11), MoonRiver (19-06-11), Nắng Xuân (16-08-11), Nhím con (20-06-11), ntd (19-06-11), phale (19-06-11), pumanew (19-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11), Vịt Anh (24-06-11)
  #10  
Cũ 19-06-11, 03:09 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.

--------------------------------------------------------------------------
Cho nó khí thế chút!

ÔM GÀ RA SỚI

Sới lạ ôm gà tếu táo thi
Màu lông xám ngoét cặp chân chì
Căm đeo bặm trợn nên tinh tướng
Cựa gắn uy nghi chớ dể khi
Áp cổ thăm dò phang kiểu nọ
Kê đầu dọ dẫm mổ chiêu gì?
Nhang tàn nửa đốt kèo chưa hạ
Chổng vó nào thua héo tự ti

Chằn


Dzui là chính nha....
Bị cấm...

Bởi bé nên mình chẳng được thi
Niềm tây cứ mãi nặng như chì
Bày nong chữ mốc phơi chờ lúc...
Cất đẩu thơ còm đợi đến khi ...
Chiếm bảng đề tên nào thích lắm
Lưu danh khắc tuổi há ham gì
Nhưng thời vẫn muốn so tài thử
Chứ hổng mê cầm giải tí ti...

QN
18/6/2011
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (21-06-11), hoatigon208410 (26-06-11), MoonRiver (19-06-11), Nắng Xuân (16-08-11), Nhím con (20-06-11), ntd (19-06-11), phale (19-06-11), pumanew (19-06-11), Shrek (19-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (19-06-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.