NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > CUỘC THI ĐƯỜNG LUẬT "THƠ T̀NH MÙA ĐÔNG - 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi "Thơ T́nh Mùa Đông - 2011"

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #31  
Cũ 06-12-11, 08:54 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-31


Mấy độ

Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nh́n trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dơi lối ân t́nh nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ ḷng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), CM4Q (06-12-11), hoatigon208410 (06-12-11), Nắng Xuân (06-12-11), pumanew (08-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
  #32  
Cũ 06-12-11, 08:54 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-32


Bài thơ Đan áo

Đông về đan áo gửi người thương
Canh gác ngày đêm giữa chiến trường
Giữ dải sơn hà hiền gấm vóc
Ǵn thềm lục địa vững gân xương
Cha từng xuống biển thuyền xây lũy
Mẹ đă lên non đá dựng tường
Mỗi bước rừng chông ngăn lối giặc
Ngàn đời sách sử rạng muôn chương

Lần sửa cuối bởi phale; 06-12-11 lúc 08:58 AM
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), CM4Q (06-12-11), hoatigon208410 (06-12-11), luuhangiang (06-12-11), Nắng Xuân (06-12-11), pumanew (08-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
  #33  
Cũ 08-12-11, 10:12 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-33


ĐÔNG CẢM

Lá vàng đôi chiếc tiễn thu qua
Nuối tiếc bâng khuâng chút nắng tà
Ngơ ngẩn hạt phùn trên suối tóc
Khẽ khàng sợi bấc giỡn cành hoa
Cô pḥng em đợi nồng chăn gối
Biên giới anh mong vẹn nước nhà
Lặng lẽ chiều đông nơi đất khách
Chuông chùa nhẹ thả khúc ngân nga
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), CM4Q (08-12-11), hoatigon208410 (08-12-11), Lan Hương (11-12-11), Nắng Xuân (09-12-11), pumanew (08-12-11), Út Tiêu (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
  #34  
Cũ 08-12-11, 10:12 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-34


HOÀI NIỆM CHIỀU ĐÔNG

Tôi nhớ chiều quê dưới bóng dừa
Bếp hồng sưởi ấm mái tranh thưa
Chờn vờn khói nhạt tan trong gió
Sướt mướt cây buồn lặng dưới mưa
Mẹ yếu lưng c̣ng ngày giáp hạt
Cha gầy vai lệch buổi cày trưa
Bên nhau quên cả trời đông giá
Hương cốm năm nào thoáng nhẹ đưa
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), CM4Q (08-12-11), hoatigon208410 (08-12-11), Nắng Xuân (09-12-11), pumanew (08-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
  #35  
Cũ 08-12-11, 10:17 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-35


Giáng sinh nhớ người

Tặng TH.
Mùa Giáng sinh nay người vẫn xa
Linh thiêng Đức Mẹ thấu ḷng ta
Nguyện cầu Thiên Chúa ơn thiên triệu
Vang vọng thánh đường khúc thánh ca
Mười bốn đoạn đường đêm ngắm lại
Năm mươi tràng hạt tối lần qua
Bao giờ người lại về nơi cũ
Xem lễ gặp ai có lạy cha?
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), CM4Q (08-12-11), Doc_Hanh (08-12-11), hoatigon208410 (08-12-11), Nắng Xuân (09-12-11), pumanew (08-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
  #36  
Cũ 09-12-11, 05:54 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-36


CẢM ĐÔNG TÂY NGUYÊN


Ta nghe tiết lạnh thấm về buôn
Xứ núi Tây Nguyên lạnh lẽo buồn
Cá nước rùn vây chờ nắng nhạt
Chim trời dúm cánh gạt mưa suông
La đà khói rũ che tầm mắt
Lửng thửng trăng ch́m khóc đáy sông
Cảm tác trầm tư đông tịch lắng
Không gian bất tận vọng hồi chuông!
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (09-12-11), CM4Q (09-12-11), hoatigon208410 (09-12-11), Nắng Xuân (09-12-11), pumanew (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (09-12-11)
  #37  
Cũ 09-12-11, 05:56 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-37

ĐÔNG BUỒN

Mới bước vào đông gặp chuyện buồn
Cuộc t́nh hai đứa lỡ làng buông
Bờ mi đẫm lệ nghẹn ngào khóc
Khóe mắt khan ḍng tức tưởi tuôn
Ngắm biển, thôi đừng phần khóe mắt
Chơi trăng, xin hăy một con xuồng
Ô ḱa! sẽ đến xuân vui quá
Vọng tiếng chim ca tận suối nguồn.

Lần sửa cuối bởi phale; 15-12-11 lúc 09:05 AM
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (09-12-11), CM4Q (09-12-11), hoatigon208410 (09-12-11), Nắng Xuân (09-12-11), pumanew (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (09-12-11)
  #38  
Cũ 09-12-11, 09:55 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-38

ĐÔNG VỀ

Gác nhỏ bây giờ chớm lạnh đưa
Trời đêm trở gió rộng chăn thừa
Sương mờ bóng nguyệt thềm hiu vắng
Lối hẫng chân người phố quạnh thưa
Muốn nợ ai kia vay chẳng đủ
Ḥng thôi mối nọ trả chưa vừa
Đông về gơ cửa niềm riêng ấy
Lặng lẽ cơn sầu gọi giấc xưa

Lần sửa cuối bởi phale; 09-12-11 lúc 10:07 AM
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (09-12-11), CM4Q (09-12-11), hoatigon208410 (09-12-11), Nắng Xuân (09-12-11), pumanew (09-12-11)
  #39  
Cũ 12-12-11, 08:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-39


ĐÔNG TRÊN TÂY NGUYÊN

Đông đem thả lạnh ở trên ngàn
Thác đỗ se ḿnh bớt réo vang.
Lất phất cḥm mây dăng rũ rượi
Vi vu khúc sáo trải miên man.
Hương rừng sót lại ôm t́nh khuyết!
Mạch sống c̣n đâu vớt nguyệt tàn!
Đất ngủ chờ xuân ươm hạt mẩy,
Xoay vần vũ trụ đón mùa sang.
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (12-12-11), CM4Q (12-12-11), hoatigon208410 (12-12-11), Nắng Xuân (20-12-11)
  #40  
Cũ 12-12-11, 08:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.816 Times in 21.717 Posts
Mặc định

MĐ-40


Tặng bạn phương xa

Tuyết đổ vai gầy lạnh ư thơ
Bên trời lẻ nhạn cánh bơ vơ
Online vắng vẻ buồn keyboard
Inbox im ĺm tội messages
Fire works thân nghèo không muốn ngó
Air planes luơng thấp chỉ nằm mơ
Down town nhộn nhịp mừng năm mới
Riêng có ḷng ai vẫn hững hờ
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (12-12-11), CM4Q (12-12-11), hoatigon208410 (12-12-11), Nắng Xuân (20-12-11)
Đề tài đă khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:16 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.