NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #401  
Cũ 03-05-10, 11:04 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Tin nhắn buồn

Tin nhắn buồn sáng nay anh gởi
Xé nốt ḷng em mảnh sót cuối cùng
Ừ th́ hết duyên, ừ, th́ không c̣n nợ
Có gởi thêm tin nữa cũng bằng không

Em đă chừa cho anh lối ấy
Ẩn một góc này đợi phút trăm năm
Kéo chi cuồng phong, gây chi băo dậy
Vực nào sâu hơn đáy thăng trầm

Có phải dây t́nh cao xanh lỡ tay thắt nút
Nên đến nửa đoạn đường ta lựng khựng loanh quanh
Hay tại t́nh yêu không h́nh không dạng
Cọ màu sai vẽ măi vẫn không thành

Anh không hiểu hay cố t́nh không hiểu
Trút giận hờn vào tin nhắn sáng nay
Thêm một vết gai đâm vào trái tim vốn không lành lặn
Để thân em thêm từng phút hao gầy..

Em không muốn thanh minh, phím reply im lặng
Cũng có thể ngôn từ đă chết gục từ lâu
Đă ngần ấy năm, lời giăi bày kiệt sức
Khắc khoải nằm co...nghe hạnh phúc úa màu !

PL 2007
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Oasis (03-05-10)
  #402  
Cũ 03-05-10, 11:04 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

QUỲ GỐI ĂN NĂN

Em đă mang trái tim cất vào một ngăn không hiện hữu
Chiếc ch́a khóa vô h́nh giờ đây không có chỗ để tra
Vẫn nghe gần lắm tiếng con tim gào thét muốn thoát ra
Nhanh lên chứ, chỉ dùm em nơi trái tim đang trú ngụ

Đánh thức giùm em, cảm xúc nào đang yên ngủ
Sắp cận kề rồi đoạn cuối của nhân sinh
H́nh như sương giăng, sao nhập nhoạng bóng h́nh
H́nh như cánh chuồn trên vai em đă chết

H́nh như mải miết kêu gào chút tàn hơi đă kiệt
Trái tim nằm sóng soăi nghe lạnh thấu tâm can
Lá rơi hay lá chết, tiếng gió gào khóc than van
Trái tim em chết không có vành khăn tang nào được thắt

Ai phủ lên em bóng đêm đen với muôn cánh tay vây chặt
Rỗng không rồi nơi đă từng được gọi là buồng tim
Mở ngăn vô h́nh, chỉ c̣n những tro bụi lặng im
Đă muộn rồi, chậm rồi, không kịp nữa

Thôi, về đi, đi đi, đâu c̣n ǵ để lần lữa
Dưới bóng vô thường, em quỳ gối ăn năn...

PL 2007
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Oasis (03-05-10)
  #403  
Cũ 03-05-10, 11:05 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

ĐỪNG

Xin đừng nói lời yêu
Nếu anh chưa tận hiểu
Cơi ḷng em có dịu
Những cuồng điên hôm nào
Em là kẻ tội đồ
Tự xé ḿnh trăm mảnh
Cũng là kẻ dại khờ
Vạch màn đêm nhặt nhanh
Đâu rồi lệ chưa khô
Đâu rồi lệ chưa khô
T́nh yêu đang giăy chết
Ô t́nh đang giăy chết
Đừng mang đến t́nh thêm
Huyệt mộ nào chôn thêm
Huyệt mộ nào chôn thêm
Em vùi mặt vào đất
Tuôn lệ tận mồ sâu
Từng phút giây giành giật
Đâu t́nh đâu t́nh đâu
Đừng nói lời yêu em
Đừng nói lời yêu nữa
Ḱa bờ môi nứt nẻ
Xót xa t́nh yêu chưa
Xót xa t́nh yêu chưa...

PL 2007
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Oasis (03-05-10)
  #404  
Cũ 03-05-10, 11:05 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đông rồi anh

Đông rồi anh, cây gầy trụi lá
Đàn chim di mỏi cánh dời đi
Gió se sắt cơng về sương giá
Buốt ḷng em đêm lạnh nhiều khi

Nhà cuối phố vườn không lối vắng
Gió đông tràn run rẩy hoa rơi
Hoa mùa nào c̣n đây cánh úa
Đợi hắt hiu người cuối chân trời

Đông rồi anh, mưa gió xoay mùa
Em quay măi bánh xe trần thế
Gặp nhau chi một lần rồi để
Mỗi mùa sang đợi gọi tên ḿnh

PL 2007
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Oasis (03-05-10)
  #405  
Cũ 04-05-10, 02:08 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

PL mang về từ nhà anh Huyền Minh

Những giấc mơ đời của anh..


Những giấc mơ đời trăn trở lạ
Anh gởi ǵ trong câu chữ mang đi
Ước mộng? Khát khao? Nỗi niềm? Chờ đợi?
Giấc mơ đời ray rứt đến lạ kỳ

Cánh nhạn xa, lẻ loi đợi bạn
Ngựa hồng hoang mỏi vó dừng chân
Cội đa già ngàn năm gỗ mục
Giấc mơ vùi câu chữ bâng khuâng

Nhưng chắc hẳn anh c̣n chưa mơ hết
Một trái tim nồng.. vĩnh cửu với thời gian
Và huyết mạch dạt dào nhựa sống
Chở t́nh đi trọn kiếp vô vàn
...
Em lấp ló bên giấc mơ anh để
Trộm màu sơn nét vẽ mang về
Cố tập tành một giấc mơ khao khát
Sao chỉ ṭan những rối rắm u mê...

PL 24.6.09
Trả lời với trích dẫn
  #406  
Cũ 04-05-10, 02:08 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Em muốn nghe anh chuyện tṛ

Em muốn nghe anh chuyện tṛ
Để thấy ngày không dài đến thế
Để lời anh lấp ḷng em sầu bể
Biết ḿnh c̣n được yêu

Em thường hay ngồi với buổi chiều
Gơ vần thơ ảm đạm
Ḥang hôn nhuộm ḷng em sầu thảm
Tím ngắt màu nhớ nhung

Ở hai đầu một khỏang cách mênh mông
Vai oằn thơ đi ḥai mỏi mệt
Đôi khi muốn nằm xuống bên đời từ biệt
Và nghe anh chuyện tṛ ...

PL 20.7.09
Trả lời với trích dẫn
  #407  
Cũ 04-05-10, 02:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Niêm thơ

Ngồi buồn đọc lại thơ ḿnh
Mới hay thơ cũng làm thinh buồn buồn
Với tay ngắt cánh chuồn chuồn
Đem niêm thơ lại vuốt suông cơi ḷng

PL
Trả lời với trích dẫn
  #408  
Cũ 04-05-10, 02:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Niêm thơ

Ngồi buồn đọc lại thơ ḿnh
Mới hay thơ cũng làm thinh buồn buồn
Với tay ngắt cánh chuồn chuồn
Đem niêm thơ lại vuốt suông cơi ḷng

PL
Thơ buồn

Ngồi buồn lại đọc thơ buồn
Lặng nghe con chữ như tuôn t́nh sầu
chữ nào gánh đỡ nỗi đau
Chữ nào gánh nhớ nhuộm màu tương tư

TP
Trả lời với trích dẫn
  #409  
Cũ 04-05-10, 02:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nửa

Thốt nhiên trăng khuyết giữa mùa
Nửa vầng c̣n đọng, nửa vừa tan ra
Nửa em ch́m đáy phong ba
Nửa anh lạc giữa sơn hà điêu linh

PL
Trả lời với trích dẫn
  #410  
Cũ 04-05-10, 02:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Một hôm
vỡ giấc chiêm bao
T́nh
theo cơn gió
trốn vào cung mây

Ḷng tôi
tan tác thơ bay
Đêm
xao xác
tiếng vạc gầy
kêu sương

Biết rằng
mộng chỉ vô thường
Niềm đau hôm ấy
c̣n vương
mấy mùa

Thôi
trăng đừng thả bóng đùa
Tôi nghe
có ngọn gió lùa
vào tim

Chiêm bao
sương phủ, mây ch́m
Sông mây, buồm gió
đi t́m
Riêng tôi!

PL 21.7.09
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.