NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này Lục bát tiếp 2 chữ cuối

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #401  
Cũ 03-07-10, 12:59 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Ngày xưa đêm mộng ngày mơ,
Nụ cười ánh mắt vẩn vơ mà sầu.
Mà sầu bởi chuyện ngày mưa
Yêu thương yêu măi ngày xưa của ḿnh ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Bụi đường (03-07-10)
  #402  
Cũ 03-07-10, 01:00 AM
thotinh_online thotinh_online đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 25
Thanks: 8
Thanked 76 Times in 25 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Ngày xưa đêm mộng ngày mơ,
Nụ cười ánh mắt vẩn vơ mà sầu.
Mà sầu chi nữa người ơi
Đêm dài lắm mộng để rồi cô đơn.,..
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thotinh_online For This Useful Post:
Bụi đường (03-07-10), LonelyStar (03-07-10)
  #403  
Cũ 03-07-10, 01:05 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thotinh_online Xem bài viết
Mà sầu chi nữa người ơi
Đêm dài lắm mộng để rồi cô đơn.,..
Cô đơn vẫn măi đơn côi
Cho nên ta măi t́m tôi của đời ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Bụi đường (03-07-10)
  #404  
Cũ 03-07-10, 01:06 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lăng Du Xem bài viết
Mà sầu bởi chuyện ngày mưa
Yêu thương yêu măi ngày xưa của ḿnh ...
Của ḿnh bao ngày chẳng hay
Chợt cơn gió thoảng để bay xa rồi.
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
LonelyStar (03-07-10)
  #405  
Cũ 03-07-10, 01:07 AM
thotinh_online thotinh_online đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 25
Thanks: 8
Thanked 76 Times in 25 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Của ḿnh bao ngày chẳng hay
Chợt cơn gió thoảng để bay xa rồi.
Xa rồi những giấc chiêm bao
Nhớ thương thương nhớ cồn cào ruột gan.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thotinh_online For This Useful Post:
Bụi đường (03-07-10), LonelyStar (03-07-10)
  #406  
Cũ 03-07-10, 01:09 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thotinh_online Xem bài viết
Mà sầu chi nữa người ơi
Đêm dài lắm mộng để rồi cô đơn.,..
Cô đơn mới biết ḿnh điên,
Nh́n mây nghe gió ngoài hiên...chợt cừoi!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
LonelyStar (03-07-10)
  #407  
Cũ 03-07-10, 01:12 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thotinh_online Xem bài viết
Xa rồi những giấc chiêm bao
Nhớ thương thương nhớ cồn cào ruột gan.
Ruột gan đem xào với giá,
Bỏ chút hành ng̣ ngồi đá với cơm.
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
LonelyStar (03-07-10)
  #408  
Cũ 03-07-10, 01:14 AM
thotinh_online thotinh_online đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 25
Thanks: 8
Thanked 76 Times in 25 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Ruột gan đem xào với giá,
Bỏ chút hành ng̣ ngồi đá với cơm.
Với cơm chẳng chán bao giờ
Lâu lâu thèm phở thờ ơ người t́nh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thotinh_online For This Useful Post:
Bụi đường (03-07-10), LonelyStar (03-07-10)
  #409  
Cũ 03-07-10, 01:19 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thotinh_online Xem bài viết
Với cơm chẳng chán bao giờ
Lâu lâu thèm phở thờ ơ người t́nh.
Người t́nh luôn là như thế,
Măi ngọt ngào nũng nịu để người yêu.
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
LonelyStar (03-07-10)
  #410  
Cũ 03-07-10, 01:20 AM
thotinh_online thotinh_online đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 25
Thanks: 8
Thanked 76 Times in 25 Posts
Mặc định

Người yêu hỡi thôi đừng tiếc nhớ
Vắng xa rồi, hơi thở cũng chia đôi
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to thotinh_online For This Useful Post:
LonelyStar (03-07-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.