NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Quán Giao Lưu
Nạp lại trang này RP offline HN ngày 17/12/2010

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #41  
Cũ 24-12-10, 09:44 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Tối hôm đó hông về được nhà,đi theo thấy Nhím đến ở cùng nhà nghỉ.Cái vụ nhà nghỉ mới nhiều thâm cung bí sử chưa được tiết lộ đó thầy nhím ơi
Vậy a Vịt thử thuật lại xem nào

(Nói nhỏ : Nhớ bỏ qua cía vụ G đòi gặm ngón tay mọi người nhớ )
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Như Diệu Linh (24-12-10), Nhím con (24-12-10), phale (24-12-10)
  #42  
Cũ 24-12-10, 08:38 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Đợi sp lâu quá trời . G nói trước nhớ... hihi

.........

Lẽ ra là lên nhà từ chìu hum trước. Dưng mờ trước đó mí hum chú TT bảo nếu G đăng kí off ở HN mà không đi được là không có tốt . Sp cũng bảo nếu G ở lại đi off ở HN thì sp sẽ đi . hi. Dụ dỗ thêm chú boy (thử) – ai ngờ đến phút chót “ông ý” lại có việc đi off ở HN được . hehe. Vui òi .

Tối, chú boy cứ tóm được G là hỏi ăn trưa thế nào . Qua hỏi sp, sp bảo mai sp cũng xong việc trước buổi chiều . đi ăn cơm nhớ . Thế là bảo chú boy mai đi cùng sp về chỗ G òi đi ăn với nhau cho vui .. Hic . Ai ngờ hum sau chú boy ham nhậu , để sp đến đón G một mình . Gim lại vụ nì đã, òi xử chú ý sau. Hé hé .

Hai thầy trò đi ăn trưa . Xong thì đi cùng sp đi tìm xem cái địa chỉ off nó nằm ở chỗ nào . Hic ! Nhưng mờ mới chỉ thấy có cái ngõ đã quay lại không ah. Đi tìm chỗ nghỉ cho sp (phòng tối say còn có chỗ bò về ý mà, hehe ).

Xong thì hai thầy trò đi uống café . Loay hoay mãi mí tìm được quán café . Tí nữa thì lạc. Đi 1 vòng xuống dưới rùi mí nhận ra…Ơ hình như nhầm … ^^ . Thế lại đi ngược lên. Quay qua kêu sp, bảo : “ Lạc là G bắt đên ! “ hi` . (Dọa tí)

Ngồi uống café . Cái cốc me của mình ngọt dễ sợ . Hic~ . Trên đầu có vài cái lồng chim – hay thật . Ngồi chém te tua với sp đủ thứ chuyện . Giữa HN mà có tre, rồi cái địa điểm này đẹp để ngắm người đi lại đấy chứ .. Sauk hi bị mí cái con trong lồng trên cao cao kia nhảy nhót làm rơi hết cả nước với cám tổng hợp vô mình thì mình chuồn sang ghế khác ngồi .. Phát hiện 1 điều là
“chạy trời không khỏi nắng” vì trên đầu mình lại có 1 con khác . Trời đất ! Chả hiểu cái thứ dính trên ống quần mình là cái j ..”vật – thể - lạ - không – xác – định ” ..cười te tua . hic. Lấy cái khăn ra lau rùi cất vô túi, về kiểm tra sau . Ke ke .

Tìm đường đến địa điểm off . Loay hoay tìm đến cái ngõ 55/124 chả thấy quán nào . Hic . Cứ tưởng bị gạt chớ . Sp bảo đi sâu vào trong ngõ xem sao . Đi được 1 đoạn lại ra, đứng đó đợi bác Tường Thụy vì theo thông tin của sp là bác ý đang đi đường, sắp đến ?!?

Lúc sau thì 2 thầy trò quyết định vô típ . Lần nì là đi sâu hơn vô cái ngõ đó . Tí nữa thì đi thông sang bên kia òi . May mà nhìn thấy cái biển treo chéo . ha ha . Sp bảo nhìn được cái nì phải leo lên mái và chúc đầu xuống đất thì sẽ đọc được nó . Chết cười .

Đứng ở ngoài cổng quán vì chưa thấy ai nên không có dám vào ạ ! Sp bảo là ít nhất 30p nữa sẽ có người đến . Ối giời . Đứng ở cổng ngắm người được khoảng 15p thì quyết định vô lang thang . Quay ra hỏi sp xem vô đó lang thang người ta có đuổi không ^^ hihi . Rùi vô .

Èo . Đúng là quán quê mà . Vừa vào đến cổng đã được đón tiếp bởi 2 con cún, hic hic, gâu inh lên . go go go . Mún ra cãi nhau với chúng nó quá hà (hì hì) . Vô them được 1 đoạn nữa thì được nghe tiếng chim hót. Đón khách hay đấy . May chưa nghe thấy gà kêu . hihi.

Vô đến nơi thì thấy có 2 cái hộp 1 to 1 bé trên bàn . Sp bảo chắc là tranh thư pháp gửi từ trong kia ra. Đúng thật. 2 thầy trò tí tởn mở ra coi trước (bí mật nớ) ..hihi .Mình đang hí hứng bóp bể vài cái bong bóng ở cái túi bọc ngoài tranh (chắc cho khỏi vỡ) thì sp bảo đóng lại . Òi cái chị xinh xinh, tóc dài, mặc váy (quên không hỏi tên) ra hỏi : hai anh chị ăn gì . Sp bảo có người đặt trước òi . Thế là ngồi uống nước vối . Hic . G không có dám uống … vì …vì ..nhỡ ra.. ứ ..ứ…tìm được cía chỗ nào …. (ngại quá ah :~)

Chỉ cho sp cái chòi ở giữa vườn . Bảo ngồi đây thì đẹp quá sp ạ . Không biết thế nào . Hi . Cuối cùng lại chọn đúng cái chòi đó . Ôi vui ghê .

Chú TT phi vào cùng 1 lúc với chú TP . Hihi. Trong lúc 2 chú dựng xe và đứng chém thì 2 thầy trò vẫn ngồi trong sân . Sp bảo G đừng có ra mặt, xem mọi người có nhận ra không nhé . . Gôn cười, bảo nếu chú boy đến là G lộ liền hà . Tại chỉ có chú boy với sp là coi ảnh G rùi thôi mà . Sp kêu chú boy hay đến muộn lắm , không lo đâu . Ha ha . Lại hỏi sp nếu lỡ chú TT hỏi G là ai thì sao. Sp bảo thì giới thiệu là bạn sp , được phép có bạn đi cùng mà . Kêu nhưng sp có đăng kí đâu . Sp bảo phát sinh cũng được mà. He he .

Sp ra chào chú TT với chú TP. Dặn G ngồi lại. G trốn vô bếp với cái chị xinh xinh , kêu : “Chị ơi em xem chị làm bếp nhé ” … Rùi chạy theo chị ý lên bàn giấy trên nhà ngồi . Chém te tua với chị ý một lúc thì phát hiện ra chị ý sinh năm 89, hơn mình có 1 tuổi . Hihi . Kêu em đang trốn kìa . hi .

Lúc sau có thêm ai đến ý, G chả nhận ra ai cả . ah chú Lữ Khách . Lò dò tìm đường vô cái wc . Đi qua chú TT mà chú chả phản ứng gì . Tí nữa thì bò ra cười . Ah . Bò ra thì thấy chú boy đến . Óe . Chết òi . Thế mà sp bảo chú ý đến muộn lắm . Sp đang vẫy vẫy G ra để lừa mọi người kìa . Trốn đâu bi h . Loanh quanh tìm đường trốn mờ mọi người đứng chặn ngay cái con đường duy nhất để lên nhà . Hic. Ra vậy . Lò dò đi ra chỗ sp… đi ngang qua mọi người (mún mình biến mất quá trời …) . Chú boy nhìn thấy , kêu “Chào nhóc !” . Cười . Thôi bị tóm rùi . Đành phải đứng lại đó . Tại sp đấy. :Lúc đó có cả 2 người đèo nhau đến. Chú TT ra tóm được cô Thu Phong với chị ATM thì quay vô hỏi : “Thế đứa nào đây . Cái Gôn hả ??” . Cười hì hì , bảo vâng . Chú quát cho, bảo : “thế mà chả thấy ra chào mọi người gì ..” . Hic hic tại sp mà, sao chú mắng G, huhu. Bất công quá trời luôn . ..huhu …

Quay ra hỏi chị ATM : “Chị ơi chị, nick của chị là gì …” . Tại chị hỏi mình trước mà . Chị bảo đoán . Ngó quanh quẩn, òi đoán chị là ATM … hihi. Xác nhận thôi mà . ^^ . Còn G là Gia Cát Dự òi (dưng mà không có phải là đoán toàn sai đâu nớ. đúng đàng hoàng á . hihi)..

Thêm anh Vịt Anh đến nữa . Chú TT giới thiệu là đệ đệ của chú . Hi . Ra đá đá cho vài cái . Lúc sau ông ý hét tướng lên : “Bẩn hết quần òi nè !” hihi tức rùi kìa, thấy chưa, thấy G giỏi chưa

Chú TT đợi mãi chả thấy a Phong Trần đến. Hỏi ai có số của PT không gọi nó đi nào . G dg mải chém với chị ATM, đang mải đòi gặm ngón tay chị nên không có chú ý lắm . Chẳng bít cái anh PT là cái anh nào nhỉ , hihi . Nghe thấy bác ý hỏi 2,3 lần mới nghĩ lại coi PT là cía ông nèo,… hic mãi mới nhớ ra là mềnh có số của ông ý .. trời ạ . Lại bị chú TT mắng cho trận nữa …huhu ..

Cả nhóm chụp ảnh trong lúc chờ bác NTL . Hi . Tóm được mấy người vô chụp đôi với mềnh, cười te tua . hihi .

Bác NTL đi cùng với con trai đến . Hi` . Thế là mọi người vô bàn ngồi sau màn chào hỏi lâu lắc . Hic hic . Mình chui vô giữa, lăng xăng ngồi cạnh anh Vịt Anh với cả chú Boy . Hì. Sp ngồi tít đầu đằng kia . Làm chủ mâm . Hihi. Ngồi chọc tức anh Vịt Anh với cả nghe chú boy kể chuyện cho nghe về file đính kèm của chú . Hi` .

Ba cái bàn được kê sát nhau . Mình lăng xăng phụ cái chị xinh xinh dọn bàn . Chú TT thấy , kêu ơ cái con bé này nhí nhảnh nhỉ . .

Thực đơn đưa cho chị ATM chọn món , hí hí . Được chú TT ưu tiên cho ngồi cạnh thế còn gì , chăm cẩn thận . hihi . Cái món cua khô làm mình ứ ngoạm được . Mún gãy răng với nó. Quay ra nói nhỏ với anh Vịt Anh, bảo G không có uống rượu được . Ngồi xơi tạm bánh vậy . Dòm mọi người uống vui ghê ah . Lát sau thì G tấn công đĩa gà rang muối . Hì hì . Lăng xăng làm cía j ý . Chú TT thấy, lại kêu : Ơ cái con bé nì … Òi bắt G uống với chú . Hihi . Mí chén trước G cũng đứng lên với mọi người, roài chia cho a Vịt một nửa, cho chú Boy 1 nửa . Hihi . Thế là uống cùng với chú 1 chén . Chú kêu chú khoái G òi đấy

Lúc sau thì có các liền anh , liền chị vô hát quan họ . Chú TT lôi đứng dậy qua đó đứng cùng chú để chụp ảnh . Hic . Vớ được con mèo con dễ thương kinh khủng, trắng ơi là trắng . Làm mềnh nhớ tới con mèo hay cắn nhà sói .. hic hic . Nhưng con nì hiền hơn, mỗi tội không chịu để mình bế lâu, lôi nó ra chụp ảnh cùng . hi.

Anh PT mãi mới thấy đến . G dọa, phạt cái tội đến muộn là a phải uống 3 chén nhớ . Hihi . Rùi bắt a ý ra mời rượu sp . Chả hỉu ông ý không để ý cách mình xưng hô hay sao mờ lị nhầm người . He he . Ngộ ghê .

Trông cía ông PT rất chi là quen. Trông thế . Vì giống 1 cái người bạn hồi cấp 3 của mềnh . Oài . Dưng mà khác tuổi . Chỉ là giống thôi mà .

Mấy cái nồi được đưa ra . 3 bàn mờ có 2 cái . hì . ai ngồi giữa là tay dài hơn òi . hi`.

Chúc rượu. Lần nì đổi chỗ òi . Ngồi cạnh sp với a Vịt. Hì . Chú boy thì ngồi cạnh sp. Tí toáy đưa rượu cho sp uống hộ, lúc sau bị dọa : sp mà say không bò về được thì sao .. hic hic .. thế là ứ dám rót cho sp nữa . Đưa qua cho chú boy uống, vì chú ý kêu là chả say bao h. Mún cho chú nì say quá trời …hic..

Trêu a Vịt, bảo h chú TT khoái G òi, h chú bênh G, chứ không có bênh Vịt đâu . Hi hi . A ý cáu , quay đi kêu ứ thèm nhìn mặt chú TT nữa . . G méc chú TT, bảo Vịt tức chú vì chú bênh G kìa . hì hì . Hic. Ông Vịt hí hửng quay ra mách G te tua vì cái tội G “dám” không gọi Vịt là anh . Trong khi hơn G tận 3 tuổi . Chú TT phải quay ra dàn hòa, bảo G phải gọi Vịt là anh, nhưng nếu như Vịt là anh mà không quan tâm , chăm sóc cho em là chú TT sẽ xử Vịt .. hihi … ông ý quay qua tí tởn hỏi mềnh : Em cóa lạnh không, Em cóa đói không, anh gắp thức ăn cho em nhé .. huhu học hỏi chú TT đây mà …. Chú TT ơi là chú TT ơi … hic hic ..

Thế là gọi Vịt bằng anh . Hi. Lúc sau thì nhận làm anh em kết nghĩa . Có mọi người làm chứng òi nớ . . Sau nì mờ a trai bắt nạt G là có chú TT bênh òi . hi (^_^”)

Ah quên … mọi người đang măm rất chi là nhiệt tình thì chú TT kêu rất chi là bực vì chưa thấy cô PL gọi điện ra hỏi thăm …hihi …thế là chú gọi vô trong đó . . Lúc đó hình như chưa đổi chỗ, G vẫn ngồi cùng chú boy thì phải. Lúc sau thì điện thoại được chuyền tay cho mọi người nói chuyện với cô PL . Hic. Gôn ứ được nghe . Huhu . Oa oa . Hic ….

Sau đóa là cía vụ chị ATM hí hửng soi mí cái tin nhắn của chú TT, và quyết định gọi vào số máy đó . Ôi trời . Cả bàn im re ngồi coi chị ý với cái cô gì nói chuyện . Nghe mà choáng . Hihi . Chết chị ATM òi . hihi. Chị ATM là nhà báo có khác . Ứng biến rất chi là nhanh

Tàn cuộc . Cía vụ thâm cung bí sử mờ a Vịt nói chỉ có vài người biết không ah .

Dắt nhau đi tìm chỗ ngủ . 4 người 4 phòng. Hì hì . Tập trung ở phòng anh Vịt chém gió đã mờ . Hì . Lôi được sp lên chỗ a Vịt thì chả thấy chú boy đâu . Thế là qua đập cửa chú gọi sang . Chém . Lang thang vô NV thì hình như mọi người ngủ hết òi . Lúc sau thấy chú TT lên báo cáo đã về đến nhà . Hihi . Chú boy nhảy vô trêu : Báo cáo bác là h bọn em vẫn đang lang thang ngoài đường . Hi` . Ngủ hết roài …

Ngồi chém lung tung . Vớ được chai nước uống mờ nó lạnh kinh dị hè . Nghe chú boy kể típ về file đính kèm với cả coi ảnh . Hì hì . Gặm được 2 cái ngón tay của chú Boy với cả anh Vịt . Chiều G mà . Riêng sp thì không có dám cắn vì sợ sp xử tử . He he .

3h sáng ai bò về phòng người nấy ngủ . Hình như là 3h30 . Chú boy kêu , mai mún dậy mấy h thì dậy , không được dậy trước 8h đâu đấy

8h23p sáng, đập cửa từng phòng tóm mọi người dậy . Cái ông Vịt nhà nì ngủ mờ không có khóa cửa . Hét lên, anh đang trong nhà tắm, không có được vào . Ha ha . Ai thèm vô chứ bộ . Hứ .
Qua đập cửa phòng chú boy . Mới đập đã thấy mở cửa òi . Khoe : Chú để chuông 8h, òi ngủ típ . trời đất ! . Lại xuống tóm nốt sp dậy . Rùi khóa cửa phòng mình, bò tiếp lên tầng 3 . Vừa mở cửa ra thì thấy ông vịt nàh nì quần đùi áo cộc ló đầu ra từ nàh tắm, đúng cái bộ dạng vịt xuống ao. Trời ạ . Quay ra, cười không chịu được . Nhảy sang bên kia chém với chú boy. Lúc sau thì a Vịt lò dò sang . Hi` . Phân công anh Vịt xuống tóm sp xem dậy chưa . Lên lại ngồi chém . Mãi sau lò dò xuống mới thấy sp xách cặp ra . Hic hic . Đợi mãi …

Chia tay từ đây . Anh vịt đi 1 đường . G đi với sp và chú boy . Hic . Mí ông ý thèm café . Ai lại thế bao giờ . G chán bữa sáng . Thế mờ sp với chú boy lại để cho G quyết định có ăn sáng không . Hic . Đi taxi đến chỗ cái đường cạnh hồ Trúc Bạch . Nghe quen quen . Hi . Bên kia là Hồ Tây . Nhớ vụ trốn học đi chơi quá .

Sp gọi điện cho cô ATM, nhắc cái hẹn mời café . Hihi . Gọi điện cho cả chú Lữ Khách coi có đi uống café được không . Đi được. Hi` hi` . 3 người ngồi uống nước trong khi đợi chú LK với chị ATM đến . Sp uống café – tất nhiên òi . Hic. Chú boy đòi măm sữa chua vì đang phải kiêng cái gì gì đó . G thì vẫn nhớ cái vụ hồi lên BK nên đòi măm sữa chua ca cao – tìm bao nhiu lâu mà chả quán nào có cái hương vị cũ cả . Hic . Sáng chưa ăn gì mà xơi cái nì có phải chết con người ta không cơ chứ … Tí toáy xơi được nửa cốc , ứ xơi được nữa . Mùi vị kinh dị . Hic . Đưa qua cho sp măm thử - công nhận kinh dị thật . Hic . Dòm sang chỗ chú Boy vẫn còn nửa cốc , hehe . Đổi cốc . Hi hi . Lúc sau cũng không mê được cái vị ngọt của nó , hic ! Năn nỉ sp măm hộ mờ sp không có chịu . Hic . Cấu cái bông hoa cạnh ghế ngồi, thử coi nó là hoa giả hay thật . Hì hì .(Chuyên gia phá hoại cây – cỏ - và lá / bằng chứng là khoái cấu hoa . hic hic. Nhưng khoái cấu hoa dại hơn . hứ ..) Hoa thật . Đẩy cốc sữa chua sang, dùng đủ mọi nanh vuốt của mình bắt chú boy xơi nốt . . Chú kêu : Ăn thế sao lớn được . Hi` . Tại cái cốc nì nó ngọt quá trời lun . Sp với chú boy ngồi chém . G ngồi gặm ống mút . Gặm te tua 1 cái ống mút thì có hiệu lệnh di chuyển địa điểm . Hì hì . May . Không thì không biết G còn cía gì để gặm không . Hic hic .

Di chuyển địa điểm . Chả hỉu sp nghe chị “MR” hay chú LK nói gì mờ đi taxi tìm nhà hàng “Chim Xanh” thay vì “Tre Xanh ” hic hic . Đến nơi, xông vào mí biết nhầm địa điểm . he he . Gọi lại mới bít . Hi . Tìm ra chỗ cổng nàh hàng tre thì gặp chị ATM . Chạy ra ôm

Hì hì . Vô đó uống nước típ . Chú boy hình như quá no vì 1,5 cốc sữa chua nên ko măm nữa . G lần nì uống nước . Hihi . Ngồi cạnh chị ATM , đòi gặm ngón tay chị ý với cả chị Moon (ý chết.., quen rùi hihi ^^)…

Gặp chị Việt Tâm ở đây . Hi . Nghe giọng chị dễ thương quá trời lun . hihi. Mãi mới nhận ra sp ngồi cạnh . Hì . Ngộ ghê ta .

Tan cuộc. Mọi người định rủ nhau đi nhậu mờ ai cũng có việc . Chú boy đi đâu ý . Sp về HP. G về TB. Sp đưa G về nhà òi sp đi . Hi`

Tường thuật kết thúc tại đây . Có ai có ý kiến gì hok . Hihi.
Signature:

Lần sửa cuối bởi hoatigon208410; 24-12-10 lúc 08:40 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Lữ Khách (25-12-10), Như Diệu Linh (24-12-10), Nhím con (24-12-10), phale (24-12-10), Tường Thụy (24-12-10), tra sua (25-12-10)
  #43  
Cũ 24-12-10, 08:45 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

PL có ý kiến nè G, lúc anh TT gọi, PL đang lang thang ngoài đường nên không hỏi thăm được hết mọi người. G và mọi người đừng buồn nghen...

Đọc cái report của G, vui ghê...tự dưng mong gặp G để cho G cắn móng tay..
.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-12-10), Như Diệu Linh (24-12-10), Nhím con (24-12-10), tra sua (26-12-10)
  #44  
Cũ 24-12-10, 09:02 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
PL có ý kiến nè G, lúc anh TT gọi, PL đang lang thang ngoài đường nên không hỏi thăm được hết mọi người. G và mọi người đừng buồn nghen...

Đọc cái report của G, vui ghê...tự dưng mong gặp G để cho G cắn móng tay..
.
Hi vâng ...

Gôn cũng muốn gặp cô PL lắm lắm . Nghe chú boy kể nhìu về cô PL lắm á . Tò mò ghê cơ ..hihi

Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Như Diệu Linh (24-12-10), phale (24-12-10), Tường Thụy (24-12-10)
  #45  
Cũ 24-12-10, 09:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết


Hi vâng ...

Gôn cũng muốn gặp cô PL lắm lắm . Nghe chú boy kể nhìu về cô PL lắm á . Tò mò ghê cơ ..hihi

Chú Boy kể gì mà khiến G tò mò vậy ta?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-12-10), Như Diệu Linh (24-12-10), Tường Thụy (24-12-10)
  #46  
Cũ 24-12-10, 09:12 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Chú Boy kể gì mà khiến G tò mò vậy ta?
Hihi chú boy nói với G là cô PL rất dễ thương ...hihi
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Như Diệu Linh (24-12-10)
  #47  
Cũ 24-12-10, 10:07 PM
Avatar của Tazang
Tazang Tazang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 132
Thanks: 52
Thanked 576 Times in 129 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết


Hihi chú boy nói với G là cô PL rất dễ thương ...hihi
Phải nói là cô PL Cực kỳ dễ thương nhưng muh....thương hok có dễ chút nào đâu nhá
Signature: Người vá Trời lấp Bể - Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là Xanh
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Tazang For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-12-10), Như Diệu Linh (24-12-10)
  #48  
Cũ 24-12-10, 10:23 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định


Gôn làm một thiên report thật tuyệt. Vui lắm.
Bé Gôn của chú rất đáng yêu.

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-12-10), Lữ Khách (25-12-10)
  #49  
Cũ 25-12-10, 12:24 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết
Tường thuật kết thúc tại đây . Có ai có ý kiến gì hok . Hihi.
Bé G này tường thuật chi tiết gúm !...

NC chỉ xin được bổ sung 1 chút xíu bằng kun kiến thui á !...



Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết
Ngồi uống café . Cái cốc me của mình ngọt dễ sợ . Hic~ . Trên đầu có vài cái lồng chim – hay thật . Ngồi chém te tua với sp đủ thứ chuyện . Giữa HN mà có tre, rồi cái địa điểm này đẹp để ngắm người đi lại đấy chứ .. Sauk hi bị mí cái con trong lồng trên cao cao kia nhảy nhót làm rơi hết cả nước với cám tổng hợp vô mình thì mình chuồn sang ghế khác ngồi .. Phát hiện 1 điều là
“chạy trời không khỏi nắng” vì trên đầu mình lại có 1 con khác . Trời đất ! Chả hiểu cái thứ dính trên ống quần mình là cái j ..”vật – thể - lạ - không – xác – định ” ..cười te tua . hic. Lấy cái khăn ra lau rùi cất vô túi, về kiểm tra sau . Ke ke .
Còn 1 điều đặc biệt nữa là ngồi ở quán cafe này hôm đó được ngắm trăng vào lúc 3h50' chiều, hihi...


Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết
Tàn cuộc . Cía vụ thâm cung bí sử mờ a Vịt nói chỉ có vài người biết không ah .
Dắt nhau đi tìm chỗ ngủ...
Trước lúc đó phải kể đến vụ bác TT cứ đòi đi tiếp, anh Boi cũng đang "dở tửu" nhưng vì mọi người đều không nghĩ ra được chỗ nào có thể ngồi uống khuya nên mới quyết định giải tán, ai về nhà nấy... Còn 4 kẻ "cơ nhỡ" liêu xiêu dắt díu nhau đi bộ, khổ thân VA vừa ì ạch đẩy cái xe máy vừa than vãn sao xa thế !...


Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết
Di chuyển địa điểm . Chả hỉu sp nghe chị “MR” hay chú LK nói gì mờ đi taxi tìm nhà hàng “Chim Xanh” thay vì “Tre Xanh ” hic hic .
NC nghe anh MR nói rõ ràng mà, sau đó cũng truyền đạt lại nguyên văn với ATM là đến quán "Chim anh" ở số 10 KH !...


Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết
Gặp chị Việt Tâm ở đây . Hi . Nghe giọng chị dễ thương quá trời lun . hihi. Mãi mới nhận ra sp ngồi cạnh . Hì . Ngộ ghê ta .
VT lại còn tưởng NC là bác TT mới chết chứ !... Sao ai cũng nghĩ đến bác TT thế nhỉ !?!...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-12-10), Lữ Khách (25-12-10)
  #50  
Cũ 25-12-10, 12:27 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
PL có ý kiến nè G, lúc anh TT gọi, PL đang lang thang ngoài đường nên không hỏi thăm được hết mọi người. G và mọi người đừng buồn nghen...

Đọc cái report của G, vui ghê...tự dưng mong gặp G để cho G cắn móng tay..
.
PL ui, hông phải cắn móng tay mà G ngoạm cả ngón tay đó !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-12-10), Lữ Khách (25-12-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.