NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ...thẩn....thẫn....thờ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #551  
Cũ 29-07-11, 12:34 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Sợ…. nỗi buồn

Có những nỗi buồn ta chẳng thể gọi tên
Cứ man mác ẩn trong ḷng sâu thẳm
Bao năm theo ta miệt mài đằng đẵng
Có bao giờ chịu rũ bỏ ta đi

Hay tại ta vốn là kẻ t́nh si
Yêu say đắm nên hay buồn đến vậy
Xa xôi quá chưa một lần tay vẫy
Đón nhau về cho thỏa những chờ mong

Có khi nào em nản tiếng yêu không
Sợ ngăn cách sẽ hao ṃn nỗi nhớ
Sợ ai kia những đêm buồn trăn trở
Sợ cả ḿnh luôn khắc khoải v́ ai

Anh vẫn mong ṃn mỏi những đêm dài
Được gần em cho thỏa niềm khao khát
Được bên em tung tăng chiều nắng nhạt
Được thỏa ḷng cho trọn tiếng yêu em

Có những nỗi buồn ta chẳng thể gọi tên

13.5.11
Chỉ là nỗi nhớ không tên
Chỉ như cơn gió qua miền hoang vu
Xót xa chi một lời ru
Lang thang đêm tối mịt mù sương giăng

Giờ c̣n một nửa vầng trăng
C̣n bao kí ức như dằm trong tim
Nỗi đau đă ngủ im ĺm
Xin đừng đánh thức,
đừng t́m...
để quên

chỉ là nỗi nhớ không tên..........
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Bụi đường (29-07-11), Cá chuồn (01-08-11), CM4Q (02-08-11), hoatigon208410 (29-07-11), Lữ Khách (29-07-11), Nhím con (30-07-11), phale (29-07-11), pumanew (02-08-11), Sa Thạch (01-08-11), úm_bala (29-07-11)
  #552  
Cũ 29-07-11, 04:38 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

PL phụ xây chung cư với Bụi và Nothing nà...

Giấc mơ không có thật

Trong giấc mơ ai một người hiện hữu
Ảo ảnh như sương mà thật nao ḷng
Người lặng lẽ đến và đi không nói
Em đứng ngồi giữ nỗi nhớ long đong

Người chỉ ghé ngang đường trong chốc lát
Nhấp ly trà nửa chén rượu rồi quên?
Ngọn gió ủ mùi hương ai để lại
Hạ rồi thu quay quắt bóng đi t́m

Người không hẹn mà một người chờ đợi
Nhạn không về cúc vẫn thắp đèn hoa
Trăng vẫn thức trong ḷng ai từ độ
Giữa ngàn sao đâu ánh mắt hiền ḥa

Yêu một người dĩ nhiên là không dễ
Quên một người c̣n khó vạn lần hơn
Em vẫn giữ giấc mơ không có thật
Dỗ t́nh yêu để sống cuộc đời thường…

PL 29.7.11

Lần sửa cuối bởi phale; 29-07-11 lúc 04:40 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (29-07-11), Ban Mai Xanh (29-07-11), Cá chuồn (01-08-11), CM4Q (02-08-11), hoatigon208410 (29-07-11), Lữ Khách (29-07-11), mimosa (29-07-11), Nhím con (30-07-11), Nothing (01-08-11), pumanew (02-08-11), Sa Thạch (01-08-11), úm_bala (29-07-11), Vịt Anh (01-08-11)
  #553  
Cũ 29-07-11, 05:59 PM
Avatar của Nguyen Dung
Nguyen Dung Nguyen Dung đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 44
Thanks: 154
Thanked 139 Times in 42 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
PL phụ xây chung cư với Bụi và Nothing nà...

Giấc mơ không có thật

Trong giấc mơ ai một người hiện hữu
Ảo ảnh như sương mà thật nao ḷng
Người lặng lẽ đến và đi không nói
Em đứng ngồi giữ nỗi nhớ long đong

Người chỉ ghé ngang đường trong chốc lát
Nhấp ly trà nửa chén rượu rồi quên?
Ngọn gió ủ mùi hương ai để lại
Hạ rồi thu quay quắt bóng đi t́m

Người không hẹn mà một người chờ đợi
Nhạn không về cúc vẫn thắp đèn hoa
Trăng vẫn thức trong ḷng ai từ độ
Giữa ngàn sao đâu ánh mắt hiền ḥa

Yêu một người dĩ nhiên là không dễ
Quên một người c̣n khó vạn lần hơn
Em vẫn giữ giấc mơ không có thật
Dỗ t́nh yêu để sống cuộc đời thường…

PL 29.7.11
khi đă yêu là t́nh yêu vĩnh cửu
Sao quên được người ḿnh nhớ ḿnh thương
Trái tim kia đă bao đêm thao thức
Đă bao lần thầm khẽ gọi tên em
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Nguyen Dung For This Useful Post:
Bụi đường (29-07-11), Cá chuồn (01-08-11), CM4Q (02-08-11), hoatigon208410 (30-07-11), mimosa (01-08-11), Nothing (01-08-11), phale (29-07-11), pumanew (02-08-11), Sa Thạch (01-08-11), úm_bala (29-07-11), Vịt Anh (01-08-11)
  #554  
Cũ 30-07-11, 01:55 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định


Ngày trở về

Một năm chẵn ngày trở về nhà cũ
Bao thăng trầm đă trốn chạy đau thương
Ngày ra đi dặn ḷng vất vấn vương
Mắt lệ ngấn quay mặt đi để sống

Tháng ngày ấy trôi như một giấc mộng
Nh́n lại ḿnh ḷng tự hỏi...thực hư?
Cố quên đi bao kỷ niệm âm dư
Tay cào đất vun mầm non chờ lộc

Lệ và máu...tưới ngày ngày chăm sóc
Rồi đời thương...cho kết trái đâm hoa
Vết thương ḷng ngỡ như cũng nguôi ngoa
Đem nhốt chặt trong đáy tim lạnh giá

Ngày trở lại căn nhà xưa...buồn bă
Cảnh hoang tàn làm đau thắt tâm can
Thêm một lần đành quyết định bẽ bàng
Xoá tan hết kỷ niệm thời thơ ấu

Xin tạ lỗi người sinh thành...thân mẫu
Công sức người gắng giữ măi ngày sau
Dù tim này sẽ mang măi vết đau
Nhưng được mất...nhẹ tựa ḍng đời chảy...

29082011
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 30-07-11 lúc 02:07 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-07-11), Cá chuồn (01-08-11), CM4Q (02-08-11), hoatigon208410 (30-07-11), Lữ Khách (30-07-11), Nhím con (30-07-11), Nothing (01-08-11), phale (01-08-11), pumanew (02-08-11), Sa Thạch (01-08-11), Vịt Anh (01-08-11)
  #555  
Cũ 01-08-11, 08:41 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Dường như

Dường như là ta say
Chắc bởi gần đến thế
Hay tại v́ có thể
Giọt t́nh đă lên men

Nửa ta dường như quen
Nửa xa xôi đến lạ
Đôi bàn tay nấn ná
Lần t́m nhau vội vàng

Có phải tại mùa sang
Mà em so vai lạnh
Hay men t́nh đang sánh
Nên e ấp vậy thôi

Này là mắt, là môi
Là trụi trần hoang dại
Ta cuồng điên mê mải
Một khoảng khắc thần tiên

Dường như ta….đang điên

21.5.11
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (01-08-11), Ban Mai Xanh (01-08-11), Cá chuồn (01-08-11), CM4Q (02-08-11), hoatigon208410 (02-08-11), mimosa (01-08-11), Nhím con (03-08-11), phale (01-08-11), pumanew (02-08-11), Sa Thạch (01-08-11), Vịt Anh (01-08-11)
  #556  
Cũ 02-08-11, 08:26 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Thăm quê

Con lại trở về thăm Mẹ, thăm ba
Thăm những đứa em lâu rồi chưa gặp
Thăm con phố ngày đạp xe lóc cóc
Thăm ngôi trường giờ mái ngả màu rêu

Ngày con về phố rộn tiếng ve kêu
Chùm phượng vỹ đầu mùa nô nức đỏ
Bằng Lăng tím rộn ràng rung trong gió
Gợi ḷng ḿnh nhớ lại thủa đôi mươi
…..
Trải bao năm lăn lộn giữa trường đời
Đă bao lần lạc ḷng con vấp ngă
Đă bao phen bị dập vùi tơi tả
Chưa khi nào con nản chí chùn tay

Nay con về tiếp thêm chút mê say
Của Đất Cảng can trường bao thế hệ
Của ḍng sông Cấm hiền ḥa lặng lẽ
Của người dân biển mặn ấm, thật thà

Mai con đi, quê nhà sẽ tạm xa
Hành trang gói bao tấm ḷng bè bạn
Có mẹ cha
Có đàn em thơ dại
Có cả hồn của đất Cảng quê ta

Mai con đi
Mai con sẽ…tạm xa

21.5.11
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (02-08-11), Ban Mai Xanh (02-08-11), CM4Q (02-08-11), hoatigon208410 (02-08-11), laulebuon (02-08-11), mimosa (02-08-11), Nhím con (03-08-11), phale (02-08-11), pumanew (02-08-11), Vịt Anh (02-08-11)
  #557  
Cũ 02-08-11, 09:37 AM
laulebuon laulebuon đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 11
Thanks: 27
Thanked 34 Times in 9 Posts
Mặc định

Biết viết ǵ đây... những lúc sầu

Gửi vào trong đó... chút thương đau

Cho qua ngày tháng... đời cô quả

Cho kiếp độc hành... sớm qua mau.


Biết nói ǵ đây... để hết lời

Cho đời tươi đẹp... khắp muôn nơi

Để ta kể hết... niềm nhung nhớ

Để xua tan đi ...nỗi hận đời.


Biết viết ǵ đây... giữa lúc này

Gửi vào trong đó... chút men say

Cho quên đi hết... t́nh chua xót

Cho dứt yêu thương... những tháng ngày.


Biết nói câu ǵ... với anh đây

Cho anh hiểu được... tấm ḷng này

Để em không phải... t́m đâu nữa

Một tấm chân t́nh... như gió mây.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to laulebuon For This Useful Post:
Bụi đường (02-08-11), Cá chuồn (02-08-11), CM4Q (02-08-11), hoatigon208410 (02-08-11), Nhím con (03-08-11), phale (02-08-11)
  #558  
Cũ 02-08-11, 09:35 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định


Nhắc nhớ!
(Tặng cho những couple hay gây nhau...)

Kia nhớ nhé hôm nay ngày Hắc đạo
Đừng có tính kiếm câu chuyện gây nhau
Hay kia thích tạo thêm phần gây cấn
Thêm chút tiêu, xịt chút muối, x́ dầu???

Ngày bằng phẳng có vẻ buồn...chán nhỉ?!
Không gây nhau đây bít nói chuyện ǵ
Chuyện vớ vẩn lại tự dưng thành lớn
Điên cả người v́ cái thứ chi chi

Yêu mới khó, chứ giận th́....quá dễ
Đă giận rồi chắc sẽ mất...chút yêu
Nếu kia thích bớt đi t́nh nồng thắm
Cứ gây nhau, đây hờn giận...đừng kêu

Nhắc kia biết muốn vơ mồm đây nhé
Nhớ chọn ngày là Hoàng đạo đó nha
V́ ngày ấy may ra...đây không giận
Dù gây ǵ đây vẫn sẽ....nhu hoa!

02082011
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 02-08-11 lúc 09:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-08-11), CM4Q (02-08-11), hoatigon208410 (03-08-11), laulebuon (02-08-11), mimosa (03-08-11), Nhím con (03-08-11), phale (03-08-11), Sa Thạch (02-08-11), Vịt Anh (03-08-11)
  #559  
Cũ 02-08-11, 10:35 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết

Nhắc nhớ!
(Tặng cho những couple hay gây nhau...)

Kia nhớ nhé hôm nay ngày Hắc đạo
Đừng có tính kiếm câu chuyện gây nhau
Hay kia thích tạo thêm phần gây cấn
Thêm chút tiêu, xịt chút muối, x́ dầu???

Ngày bằng phẳng có vẻ buồn...chán nhỉ?!
Không gây nhau đây bít nói chuyện ǵ
Chuyện vớ vẩn lại tự dưng thành lớn
Điên cả người v́ cái thứ chi chi

Yêu mới khó, chứ giận th́....quá dễ
Đă giận rồi chắc sẽ mất...chút yêu
Nếu kia thích bớt đi t́nh nồng thắm
Cứ gây nhau, đây hờn giận...đừng kêu

Nhắc kia biết muốn vơ mồm đây nhé
Nhớ chọn ngày là Hoàng đạo đó nha
V́ ngày ấy may ra...đây không giận
Dù gây ǵ đây vẫn sẽ....nhu hoa!

02082011
Úi giời ơi...có người tranh cái " vơ mồm " với Tớ nhé...
Cậu hăy đợi đấy, tớ ăn chay xong sẽ tính sổ với cậu...
Mô phật!...
Chon con xin...
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Bụi đường (02-08-11), hoatigon208410 (03-08-11), phale (03-08-11)
  #560  
Cũ 03-08-11, 08:25 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết

Nhắc nhớ!
(Tặng cho những couple hay gây nhau...)

Kia nhớ nhé hôm nay ngày Hắc đạo
Đừng có tính kiếm câu chuyện gây nhau
Hay kia thích tạo thêm phần gây cấn
Thêm chút tiêu, xịt chút muối, x́ dầu???

Ngày bằng phẳng có vẻ buồn...chán nhỉ?!
Không gây nhau đây bít nói chuyện ǵ
Chuyện vớ vẩn lại tự dưng thành lớn
Điên cả người v́ cái thứ chi chi

Yêu mới khó, chứ giận th́....quá dễ
Đă giận rồi chắc sẽ mất...chút yêu
Nếu kia thích bớt đi t́nh nồng thắm
Cứ gây nhau, đây hờn giận...đừng kêu

Nhắc kia biết muốn vơ mồm đây nhé
Nhớ chọn ngày là Hoàng đạo đó nha
V́ ngày ấy may ra...đây không giận
Dù gây ǵ đây vẫn sẽ....nhu hoa!

02082011

Bài thơ dễ thương ha...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (06-08-11), hoatigon208410 (03-08-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.