NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #51  
Cũ 30-01-11, 11:30 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 56

NIỆM CŨ...

Đường trần phong sương năm tháng
Thư xưa mực đă phai màu
Gót ṃn về thăm lối nhỏ
Đâu rồi ngày cũ bên nhau?
Thẹn thùng nghiêng che nón lá
Giọng ḥ ai vẳng bên sông
Lục b́nh tím đôi bờ lạ
Níu chân người khách lữ hành...
Én về gọi mùa khe khẽ
Phố xưa phơ phất gió lùa
Cây bàng chưa kịp thay áo
Chẳng c̣n ai nữa đón đưa
Chiều tàn ta ngồi nhặt nắng
Đợi người mái phố rêu phong
Gieo vào bài thơ khoảng lặng
Nỗi nhớ tan thành mênh mông
Chắc là bây giờ phương ấy
Lúa vàng sóng sánh đồng quê
Cuối năm cũng đà se lạnh
Bâng khuâng mơ bóng ai về...
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (30-01-11), CM4Q (30-01-11), hoatigon208410 (30-01-11), phale (18-02-11), Quân Tấn (02-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
  #52  
Cũ 04-02-11, 11:08 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD -58

Nàng thơ níu nàng xuân

Sớm mai sương xuân man mác
Ḷng tôi bừng tỉnh cảm giác vô bờ
Nàng đến tôi như thẫn thờ
Mây gió ngưng bay hồn thơ lỗi nhịp
Mong sao nàng thơ đuổi kịp
Ôm lấy em xuân chung nhịp yêu đời
Nàng xuân ấm áp rạng ngời
Nàng thơ chẳng muốn xa rời nàng xuân
Thơ th́ lỗi nhịp bâng khuâng
Mong sao xuân ở cho ngần thơ vui
Ḍng đời th́ cứ chảy xuôi
Xuân đi xuân đến bùi ngùi hạ sang
Thôi đành vui lê xuân tàn
Hạ sang có sắc của nàng hạ thôi
Nàng thơ có nhịp có đôi
Xoay ba quư tới vui rồi xuân sang...
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (04-02-11), hoatigon208410 (05-02-11), phale (18-02-11), Quân Tấn (09-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
  #53  
Cũ 04-02-11, 11:10 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 59

Say hương xuân

Nâng chén xuân mà ḷng ta nao nức
Vị ngọt hương xuân mát cả ḷng người
Xóa tan đi bao cay đắng cuộc đời
Như vui lên, nụ cười thay mệt nhọc
Ngửi hương xuân đủ làm ta ngây ngất
Uống chén rồi ta mới nhận ra say
Ta say xuân không phải là say rượu
Ôi hương xuân ta không nói nên lời.........
The Following 4 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (04-02-11), hoatigon208410 (05-02-11), phale (18-02-11), Quân Tấn (09-02-11)
  #54  
Cũ 04-02-11, 11:11 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 60

Nét đẹp mùa xuân

Ngao du khắp bốn phương trời
T́m đâu được nét rạng ngời hơn xuân
Khí xuân khoan khoái tinh thần
Nắng xuân rơi nhẹ cho vần thơ hay
Mưa xuân lất phất bay bay
Cho ta nhớ măi những ngày xuân sang
Gió xuân sao quá dịu dàng
Hương xuân tươi mát rộn ràng tiếng chim.....
The Following 4 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (04-02-11), hoatigon208410 (05-02-11), phale (18-02-11), Quân Tấn (09-02-11)
  #55  
Cũ 04-02-11, 11:13 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 61

CHÚC XUÂN GIA Đ̀NH

KÍNH mừng Tân Măo năm nay
CHÚC cho gia sự vui vầy bên nhau
BỐ th́ sức khoẻ bền lâu
MẸ th́ tránh được đêm thâu nhọc nhằn
ANH th́ vượt được khó khăn
CHỊ th́ t́m dược một ngăn riêng ḿnh
NĂM nay phát đạt hiển vinh
MỚI rồi ta lại thêm xinh cuộc đời
NHƯ hoa khoe thắm giữa trời
Ư t́nh trọn vẹn ngời ngời sắc xuân...
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (05-02-11), CM4Q (07-02-11), hoatigon208410 (05-02-11), Như Diệu Linh (05-02-11), phale (18-02-11), Quân Tấn (09-02-11), Sao Mộc (10-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
  #56  
Cũ 04-02-11, 11:14 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 62

Sứ giả của tết


Nắng xuân mới làm ấm ḷng ta
Nắng hè đỏ lá nắng cháy da
Sáng xuân tinh khôi nhuốm màu hoa
Ḷng ta nao nức khí chan ḥa.

Nắng xuân hạt nắng tựa cành hoa
Khe khẽ đong đưa mong chờ tết
Bồn chồn xốn xang sâu trong dạ
Bầy chim ríu rít thấy thiết tha.

Mưa xuân lất phất ḷng ngây ngất
Hạt mưa khe khẽ cướp hồn tôi
Thoang thoảng đâu đây mùi hương tết
Nghe nhẹ tâm hồn như nắng mai.

Năm nào tết đến ta hớn hở
Năm nay ta đă lớn khôn rồi
Niềm vui khôn xiết ta không nói
Nghẹn ngào giữ chặt ở trong tim.

Mỗi năm tết đến ta thêm tuổi
Vui v́ ta đă thành người lớn
Buồn v́ xa măi những ngày vui
Hờn trách ḍng đời cứ chảy xuôi.
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (05-02-11), CM4Q (07-02-11), hoatigon208410 (05-02-11), Như Diệu Linh (05-02-11), phale (07-02-11), Quân Tấn (09-02-11), Sao Mộc (10-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
  #57  
Cũ 04-02-11, 11:20 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 63

Thức tỉnh mùa xuân

Gió cuối đông báo mùa xuân đang đến
Mát suy tư mát đến tận tâm hồn
Ḷng nao nức mở ḷng bao mộng ước
Xuân đang về đứng trước ngọn ngóng trông. (Mọi người ngóng trông)

Nắng lung linh buông nhẹ cánh mai vàng
Khẽ hôn xuân dịu dàng như thức tỉnh
Bảo mùa xuân trở ḿnh vươn hoa nụ
Sau bao lâu ấp ủ xuân ngóng chờ.(Xuân chờ ngày khoe sắc)
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (05-02-11), CM4Q (07-02-11), hoatigon208410 (05-02-11), Như Diệu Linh (05-02-11), phale (07-02-11), Quân Tấn (09-02-11), Sao Mộc (10-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
  #58  
Cũ 07-02-11, 11:18 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 65

Cha ơi vui nhẹ bước

Én sà vờn chao liệng
Hương lúa vẳng đồng xa
Trẻ con hát ngân nga
Ḥa theo cơn gió mới

Suối reo tung bọt trắng
Đàn cá lượn quanh bờ
Ḷng con bổng thẩn thờ
Nhớ cha ôi da diết!

Khói lam chiều lặng lẻ
Bay vút đỉnh trời xanh
Dường như cha loang quanh
Theo chừng bước chân con

Xuân về ôi trống vắng
Dằn nén giọt châu sa
Ngẩng đầu v́ quê ta
Cha ơi vui nhẹ bước.
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (07-02-11), hoatigon208410 (07-02-11), phale (07-02-11), Quân Tấn (09-02-11), Sao Mộc (10-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
  #59  
Cũ 08-02-11, 07:47 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 66

Tự t́nh giao thừa lộng gió Vĩnh Châu

1. Ta đi bên em đêm 30
rợp tết!
liễn đối thơm lời xưa
vạch son rực đỏ bên cửa
ta nắm tay em qua dăy phố người Hoa
đèn lồng giăng giăng
gió đong đưa duyên
quệt t́nh người
choàng cho nhau sắc thắm
nụ cười say …
2. Ta đi bên em đêm 30
Sông đầy trăng, ừ! Ḷng đầy trăng…
phố lung linh
rờ rỡ ḷng hoa
bao năm phiêu dạt
chợt đêm nầy mới ngộ ra t́nh xuân quê …
nầy em ơi!
nhạc ngũ âm Đạo và Đời gần quá đỗi
tam thập lục cầm ḥa cùng sáo trúc
quạt hoa x̣e hồng phấn
ta chếnh choáng men t́nh
Vĩnh Châu ơi! …
3. Hai mươi bốn giờ cuối năm in nụ cười sắc nét
tím duyên trến mắt triệu bó hành
tiếng búng nước lách tách tôm mẫm bóng
mẹ và chị
sắm tết
xấp bạc x̣e tần tảo mằn mặn hương vị biển
mười hai tháng giành vui trọn Giêng nầy
tết, tết, tết, …
nếp quê đầm đẫm
mở rộng cùng đất,
mở rộng cùng trời,
lồng lộng gió
biển
ru
t́nh
ta
xuân, ḱa! Xuân
em ơi!
về nhé em !
giao thừa thơm bánh tét … hương xưa lộng lẫy về …
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (08-02-11), hoatigon208410 (08-02-11), phale (08-02-11), Quân Tấn (09-02-11), Sao Mộc (10-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
  #60  
Cũ 09-02-11, 09:54 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 69

Lạc giữa mùa xuân

** Cho tôi, cho em, và cho những chiếc khăn chưa bao giờ hoàn thành : Người ta nói, khi yêu , th́ sẽ không được tặng khăn cho nhau, v́ như thế có nghĩa là chia tay đấy...

Em đan khăn nhưng chẳng dám tặng người
Bởi em thấy nụ cười mong manh quá
Muộn sầu kia phải chăng là khách lạ
Giữa đường đời muôn ngả chợt dừng chân..

Bởi sợ nên em chẳng dám chuyên cần
Đâu biết được là xuân đang dần tới
Màu nắng vàng ấm giữa trời cao vợi
Cuộn len tṛn vẫn đợi để thành khăn..

Em giận ḿnh giận luôn cả mùa xuân
Giận hơi ấm xua tan dần ngày lạnh
Giận đàn én cứ mải dang đôi cánh
Đón nắng về trên mảnh đất quê hương..

Đâu phải người? Em không biết yêu thương
Không thấy vui, vấn vương màu nắng ấy
Mùa đông dài và lạnh lùng đến vậy
Để ai chờ, ai đợi đấy mùa xuân..

Em ngập ngừng đợi cái rét nàng Bân
Chút hơi lạnh lúc nắng dần ấm áp
Chuyện người xưa vô t́nh em lắp ráp
Để t́nh ḿnh đi lạc giữa mùa xuân ...
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (09-02-11), hoatigon208410 (09-02-11), ngd_m (10-02-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), phale (09-02-11), Quân Tấn (09-02-11), Sao Mộc (10-02-11), Cheal (09-02-11)
Đề tài đă khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.