NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Sóng ở... đáy sông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #51  
Cũ 18-03-11, 06:06 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

BẪY

Chỉ thị ban ra: Cứu mạng Rùa
Bao ngành tính toán kiểu mò cua
Môi Trường: để tớ mang chài nhử
Thủy Sản: cho tôi vác bẫy lùa
Khấn cụ hương trầm thơm bảng lảng
Quây ngài lưới rọ rách te tua
Thôi giờ lặn kỹ đừng ham nổi
Kẻo chúng hò zô kéo lão đùa

MR 10.03.2011


"Xương" Cụ Rùa

Uể oải hồ Gươm bóng cụ Rùa
Nghe người tán cá lại bàn cua
Mai trầy khắc khoải trong bùn đọng
Móng loét chơi vơi giữa gió lùa
Thể trạng gay go còn đợi lúc
Tình hình cấp bách lại chờ tua
Thân già mệt mỏi tìm lên cạn
Chắc đã tàn hơi chẳng phải đùa

PL 14.3.11


ĐÙA TẸO
Hoan hô tiến sĩ thích mu rùa
Bắt đặc công mình lặn kiểu cua
Soạn kế moi tiền chăng phải bẫy
Trù mưu hốt bạc thế nên lùa
Đài Nghiêng chỗ đó đang chờ lượt
Tháp Bút nơi kìa cũng tới tua
Bắn sẻ vui thay dùng cự pháo
Hồ Gươm rớt lệ với trò đùa

MR 18.03.2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-03-11), minhlatiennu (18-03-11), Nhím con (18-03-11), phale (20-03-11), Thành Phạm (26-04-20), tra sua (07-01-12)
  #52  
Cũ 18-03-11, 09:58 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

BẪY

Chỉ thị ban ra: Cứu mạng Rùa
Bao ngành tính toán kiểu mò cua
Môi Trường: để tớ mang chài nhử
Thủy Sản: cho tôi vác bẫy lùa
Khấn cụ hương trầm thơm bảng lảng
Quây ngài lưới rọ rách te tua
Thôi giờ lặn kỹ đừng ham nổi
Kẻo chúng hò zô kéo lão đùa

MR 10.03.2011


"Xương" Cụ Rùa

Uể oải hồ Gươm bóng cụ Rùa
Nghe người tán cá lại bàn cua
Mai trầy khắc khoải trong bùn đọng
Móng loét chơi vơi giữa gió lùa
Thể trạng gay go còn đợi lúc
Tình hình cấp bách lại chờ tua
Thân già mệt mỏi tìm lên cạn
Chắc đã tàn hơi chẳng phải đùa

PL 14.3.11



Hi... Vì thấy có nói đến "Lão Đùa" nên xin vào họa vui với hai bạn nhé, có gì xin lượng thứ... hihi...

Cứu Cụ Rùa
(kỷ niệm 58)


Vang danh khắp chốn Cụ tên Rùa
Chẳng phải đâu là hạng cá cua
Khoác lác: Thương ông, thằng đặt bẫy
Huênh hoang: Giữ nước, bọn vây lùa
Tham mưu hạn ngắn hằng bao lượt
Kế hoạch lâu dài biết mấy tua
Tính tới suy lui còn phải đợi
Thì ra chuyện ấy cũng như đùa

18/03/2011
ntd

Lần sửa cuối bởi ntd; 01-07-11 lúc 04:18 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Bụi đường (25-03-11), CM4Q (18-03-11), hoatigon208410 (18-03-11), kehotro (18-03-11), minhlatiennu (18-03-11), MoonRiver (19-03-11), Nhím con (19-03-11), phale (25-03-11), Tường Thụy (20-03-11), Thành Phạm (03-03-14), tra sua (24-04-11), Vịt Anh (20-03-11)
  #53  
Cũ 20-03-11, 02:09 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

VỊNH CÁI LOA.....ƯƠNG.....HƯƠNG....PHƯỜNG

Mấy cặp tòng teng rải khắp phường
Hằng ngày bị chửi nghĩ oan thương
Nhiều khi yếu điện âm rằng...o..ô...lôn..ổn
Lắm lúc non hơi tiếng cũng...ư...ơ...phương...thường
Bữa sáng, phân gio đồ tiện vãi
Lân chiều, thổ tả thức tùy vương
Nèn thêm quảng cáo oang oang mở
Sướng mỗi ông già hóng...hạn lương

MR 26.02.2011


Mấy năm trước, chỗ tôi còn dùng Mõ. Đi rao gì cũng cầm theo cái Oa-bẹc-lơ của Trung Quốc. Đầu tiên là bấm cái nút hụ còi như báo cháy. Sau đó, rẹc rẹc đùng đùng loa tin. Nay vừa mắc loa công cộng cho từng tổ dân phố để mừng sự kiện lên thành phố. Có thằng học trò được nhận làm chân trực loa nên nhân cái bài vịnh loa của Mun, VMT xin họa mấy chữ để Vịnh thằng trực loa.

VỊNH THẰNG ...CHỰC...TRỰC LOA

Mõ dẹp từ nay trực ở phường
Thân nằm ưỡn xác được trời thương
Trên nhờ thổi dệt… gom càng khá
Dưới cậy đăng đưa … lượm vẫn thường
Tỉnh rụi khuya tàn khoe mộng đế
Say nhè sáng bảnh mặc tình vương
Rình rang phố thị nhờ “văng” hóa
Kệ kiếp ai gào … tớ nhận lương....

VMT 26/02/2011


Nhà gần chợ

Chỗ tớ không loa cũng rộn phường
Um sùm sáng tối nghĩ mà thương
Hàng rao tiếng vọng ăn sao ổn
Xế nổ bô vang ngủ khó thường
Trước cổng sau tường tờ rơi vãi
Trên rào dưới cột rác giăng vương
Ù tai nhức mắt cam lòng chịu
Ổ chuột chen vào tại ít lương...

PL 1.3.11



LOA NHÀ

Được cái tăng âm khỏe nhất phường
Loa rè cũ rích ngẫm tang thương
Công nông nức tiếng so đành ngượng
Máy nổ lừng danh đọ hóa thường
Khắp ngõ lời oanh tòng tọc vẳng
Quanh nhà giọng yến nháo nhào vương
Đêm ngày rộn rã hơn dàn nhạc
Thủ thỉ âu là mỗi độ...lương

MR 20.3.2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Bụi đường (25-03-11), CM4Q (22-03-11), hoatigon208410 (20-03-11), kehotro (20-03-11), minhlatiennu (20-03-11), Nhím con (20-03-11), ntd (20-03-11), phale (25-03-11), Shrek (25-03-11), Tường Thụy (20-03-11), Thành Phạm (24-03-14), tra sua (24-04-11), Vịt Anh (20-03-11)
  #54  
Cũ 20-03-11, 04:59 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

THẾ GIỚI ĐỒ CHƠI

Sau màn tủ kính lũ đồ chơi
Trắng đỏ vàng xanh đủ sắc ngời
Cạnh núi hùm beo cùng thỏ sưởi
Bên hồ vịt ngỗng với rồng bơi
Chẳng sợ đau thương ngày dĩ vãng
Không lo xảo trá buổi đương thời
Dù cho bóp nặn muôn hình vẻ
Vẫn đứng im lìm đến thảnh thơi

MR 20.03.2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Bụi đường (25-03-11), CM4Q (22-03-11), minhlatiennu (20-03-11), Nhím con (20-03-11), ntd (29-04-11), phale (20-03-11), Tường Thụy (20-03-11), Thành Phạm (24-03-14), tra sua (24-04-11)
  #55  
Cũ 25-03-11, 01:18 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định



KHOAN CẮT BÊ TÔNG - THÔNG HẦM BỂ PHỐT

Tường nhà mới được quét vôi xong

Đã dán lem nhem đến xót lòng
Đỏ loẹt nhìn như ...thông bể phốt
Xanh lè ngó tưởng...khoét bê tông
Giao lưu lặng lẽ không bày tỏ
Hội ngộ âm thầm chẳng đếm đong
Chỉ tội thơ văn thành thứ để...
Phơi bày cái mẽ thích chơi ngông

MR 25.03.2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Bụi đường (25-03-11), CM4Q (25-03-11), Nhím con (25-03-11), ntd (29-04-11), phale (25-03-11), Thành Phạm (03-03-14), tra sua (24-04-11)
  #56  
Cũ 26-04-11, 09:15 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Mấy hôm trước buồn lang thang hổng dzìa nhà . Gặp Moon cũng ...lang thang nên chung tay cùng dựng...

Túp lều.... ( lý tưởng ) hehehe

Âm thầm có mỗi Tứ và ta
Cắm đất nơi đây dựng vách nhà

Lấy nguyệt đề thơ cung nhạc trỗi
Cho hồn họa tiếng cõi lòng ca

Sông đời mãi ước trôi êm thấm
...Suối mộng hoài mong chảy thuận hòa

Chẳng đoái làm chi lời giễu cợt
Ai cười mặc kệ hổng màng nha


CM4Q* MOON
10/4/2011

... giờ rinh dzìa
Cho em theo chân nhen huynh tỷ , chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ....


Vui xướng họa


Trăng vờn sóng nước gợn lòng ta
Xướng họa nguồn vui biệt xứ nhà
Đón gió thêu vần gieo nốt nhạc
Khơi đàn kết bạn viết bài ca
Mây trời lãng đãng tìm thơ mộng
Đất nước thênh thang kiếm thái hòa
Hưởng thú thi đàn quên khó nhọc
Nô đùa con chữ phỉ tình nha

Vancali 4.25.11

Chúc CM4Q* MOON ngày vui hì ì ....
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
CM4Q (26-04-11), MoonRiver (26-04-11), Nhím con (26-04-11), ntd (29-04-11), phale (26-04-11), Thành Phạm (26-04-20), tra sua (07-01-12)
  #57  
Cũ 28-04-11, 10:29 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Mấy hôm trước buồn lang thang hổng dzìa nhà . Gặp Moon cũng ...lang thang nên chung tay cùng dựng...

Túp lều.... ( lý tưởng ) hehehe

Âm thầm có mỗi Tứ và ta
Cắm đất nơi đây dựng vách nhà

Lấy nguyệt đề thơ cung nhạc trỗi
Cho hồn họa tiếng cõi lòng ca

Sông đời mãi ước trôi êm thấm
...Suối mộng hoài mong chảy thuận hòa

Chẳng đoái làm chi lời giễu cợt
Ai cười mặc kệ hổng màng nha


CM4Q* MOON
10/4/2011

... giờ rinh dzìa


Cho em theo chân nhen huynh tỷ , chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ....


Vui xướng họa


Trăng vờn sóng nước gợn lòng ta
Xướng họa nguồn vui biệt xứ nhà
Đón gió thêu vần gieo nốt nhạc
Khơi đàn kết bạn viết bài ca
Mây trời lãng đãng tìm thơ mộng
Đất nước thênh thang kiếm thái hòa
Hưởng thú thi đàn quên khó nhọc
Nô đùa con chữ phỉ tình nha

Vancali 4.25.11

Chúc CM4Q* MOON ngày vui hì ì ....


Nỗi lòng tha hương

Quạnh quẽ nơi này ta với ta
Bàn chân viễn xứ mộng quê nhà
Vần thơ sót lại buồn con chữ
Khúc nhạc xa rồi tủi tiếng ca
Lắm bữa nhìn mây lòng bão dội
Nhiều đêm ngắm nguyệt lệ sương hòa
Người đang thắc thỏm phương trời đợi
Tự dỗ tim mình... chung thủy nha...

PL 28.4.11

Lần sửa cuối bởi phale; 28-04-11 lúc 10:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (28-04-11), MoonRiver (28-04-11), Nhím con (28-04-11), Thành Phạm (03-03-14), tra sua (07-01-12)
  #58  
Cũ 28-04-11, 02:01 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Cảm ơn Vancali và Pl đã họa, cho Moon nợ lại nha.
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
CM4Q (28-04-11), phale (28-04-11), Thành Phạm (26-04-20), tra sua (07-01-12)
  #59  
Cũ 28-04-11, 02:04 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

CANH MUỘN...

Tú cầu một chiếc hững hờ treo
Khiến kẻ nhìn sang chối cẳng trèo
Cửa rộng tưng kia mà lắt lẻo
Nhà cao thế nọ tất vòng vèo
Giai nhân quá lứa duyên còn véo
Thục nữ qua thì nết lại teo
Trống giục sang canh phòng lạnh lẽo
Thức chờ quân tử đến đây leo

MR 28/04/2011
Signature:


Lần sửa cuối bởi MoonRiver; 28-04-11 lúc 06:09 PM Lý do: sửa "còn véo"
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
CM4Q (28-04-11), Nhím con (28-04-11), phale (28-04-11), Thành Phạm (26-04-20), tra sua (07-01-12)
  #60  
Cũ 28-04-11, 04:32 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

CANH MUỘN...

Tú cầu một chiếc hững hờ treo
Khiến kẻ nhìn sang chối cẳng trèo
Cửa rộng tưng kia mà lắt lẻo
Nhà cao thế nọ tất vòng vèo
Giai nhân quá lứa duyên còn véo
Thục nữ qua thì nết lại teo
Trống giục sang canh phòng lạnh lẽo
Thức chờ quân tử đến đây leo

MR 28/04/2011


Cái gì treo

Ô kìa lủng lẳng cái gì treo
Kẻ rướn chân coi, kẻ muốn trèo
Tí tởn nàng mây ôm rớt tõm
Loay hoay chị gió chụp bay vèo
Hình dung tùy lúc to rồi nhỏ
Kích thước theo ngày nở lại teo
Chẳng hiểu vì sao phơi mãi thế
Cho người khắc khoải đến tìm leo...

PL 28.4.11

P/d: Là mặt trăng nha...Không họa độc vận nổi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
MoonRiver (28-04-11), Nhím con (28-04-11), Thành Phạm (24-03-14), tra sua (07-01-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:34 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.