NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #51  
Cũ 17-12-14, 04:25 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Thời gian và t́nh yêu

THỜI GIAN VÀ T̀NH YÊU

Khi xưa
Run rẩy biết yêu
Biết nhung nhớ
Biết ngóng chiều đợi trăng
Biết thổn thức
Biết mơ màng
Say bên gối mộng
Dịu dàng môi xinh...

Rồi nay
Soi trước b́nh minh
Chợt xa xót
Thấy bóng h́nh thời gian
Biết rằng
Lá phải úa tàn
Mà đau khắc khoải
Thở than
Lẽ nào?

Hoàng hôn
Vẫn cháy khát khao
Lời yêu vẫn dỗ
Ngọt ngào men say
Mùa thu
Nắng vẫn đong đầy
Vầng trăng vẫn sáng
Trời mây vẫn t́nh!

Nguyên Xuân
12/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post207506

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...6525#post66525
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-14), Gió Bụi (29-01-15), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #52  
Cũ 17-12-14, 04:29 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

MỪNG BÉ TRỞ VỀ

Ngờ đâu cất tiếng chào đời
Tang thương đứt ruột, mồ côi, tật nguyền...

Bé Huy nay đă b́nh yên
Bao bàn tay ấm diệu huyền chở che
Từ khi bất tỉnh hôn mê
Bao bà mẹ đă cận kề cứu thương

Bé ơi về với đời thường
Dẫu đau mất mẹ - miên trường xa xăm
Cuộc đời muôn nẻo từ tâm
Cảm thông chia sẻ xa gần thương yêu

Đời con vẫn lộng cánh diều
Vẫn ươm khát vọng với nhiều niềm mơ
Vượt qua mất mát vô bờ
Mong con khỏe mạnh từng giờ lớn khôn!

Nguyễn Thị Xuân Đào
Thương yêu tặng bé Nguyễn Quốc Huy



Quê nhà đón bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

http://nld.com.vn/suc-khoe/que-nha-d...8164922612.htm



http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...6526#post66526

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-12-14 lúc 04:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-14), Gió Bụi (28-12-14), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #53  
Cũ 17-12-14, 05:09 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

BÊN CÁNH VƠNG

Lời ru tha thiết ngọt ngào
Giấc mơ hồng có v́ sao bay về
Cháu ơi hăy lắng tai nghe
Tiếng c̣ gọi nắng bờ tre đệm đàn
Lời ru có cả giang san
Có hương lúa chín có ngàn ước mơ
Lời ru có nắng ươm tơ
Có mây dệt vơng có bờ sông xanh
Cháu ơi hăy ngủ cho lành
Bao nhiêu khát vọng dệt thành lời ru!

Nguyên Xuân
26/9/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post191537

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...5777#post65777
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-14), Gió Bụi (28-12-14), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #54  
Cũ 17-12-14, 05:22 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

KHÚC RU MUỘN

Nếu ngày ấy trao nhau làn mộng thắm
Biết đâu giờ em chẳng được đọc thơ
Mối t́nh dở dang giông tố bất ngờ
Kỷ niệm vẫn lung linh ngàn nỗi nhớ

Làn tóc hương quẩn quanh chiều trăn trở
Đôi môi hồng ngọt chín cả màn đêm
Tà áo tinh khôi tha thướt dáng mềm
Trăng rười rượi e ấp sau vành nón

Măi bâng khuâng những chiều quên đưa đón
Đôi mắt buồn thăm thẳm ánh hoàng hôn
Cứ ngỡ trăm năm ḥa quyện tâm hồn
Mùa đông đến nắng vẫn c̣n thắp lửa

Sao bỗng dưng đường đời chia hai nửa
Đến thu chiều nhặt lại mảnh thời gian
Hong kỷ niệm trong những buổi chiều tàn
Ru khắc khoải niềm yêu thời trong trẻo

Ai đâu biết nỗi ḷng ai khô héo
Trái tim buồn vỡ nát máu thành thơ
Gặp lại nhau chỉ như sự t́nh cờ
Khúc ru muộn bỗng vỡ ̣a khao khát

Đă xua đi chuỗi ngày trôi nhàn nhạt
Hết sầu miên gậm nhấm quăng chiều đông
Khúc ru muộn gieo hơi ấm vào ḷng
Nắng mỉm cười thắp hồng thêm đốm lửa!

Nguyên Xuân
17/10/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post202085

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...u-mu%E1%BB%99n

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post202085
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-14), Gió Bụi (28-12-14), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #55  
Cũ 17-12-14, 05:29 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

MẸ VÀ MÙA ĐÔNG

Mùa đông lạnh giá tới rồi
Xua đi cái nắng bồi hồi cuối thu
Ngơ chiều giăng kín sương mù
Nhớ sao giọng ấm tiếng ru trong ngần

Ùa về kư ức xa gần
Năm xưa dằng dặc mây vần tố giông
Tiếng rơi rả rích năo ḷng
Trời thâm gió bấc buốt ḍng sông mưa

Tưởng về đông giá năm xưa
Thương mẹ trăn trở song thưa gió lùa
Áo đơn chăn mỏng suốt mùa
Nhà tranh cửa lá chát chua dăi dề

Núi sông lửa đạn tái tê
Xương rơi máu chảy năo nề giang san
Mẹ tin đông giá sẽ tàn
Hoa mai ngậm nắng hương lan khắp trời

Đông về rả rích mưa rơi
Chạm vào kư ức một thời đau thương
Nỗi ḷng khắc khoải sầu vương
Con trăn trở măi nẻo đường mẹ qua

Thẳm sâu ḷng mẹ thiết tha
Gom đông giá trải bao la nắng hồng!

Nguyên Xuân
19/10/2014



http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...6226#post66226

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...%C4%91%C3%B4ng

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-12-15 lúc 10:44 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-14), Gió Bụi (28-12-14), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #56  
Cũ 17-12-14, 05:35 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

CẢM XÚC MÙA THU

Có ǵ như thể men say
Biển xanh rười rượi chiều lay nắng vàng
Bờ ôm nhịp sóng dịu dàng
Gió d́u điệu khúc mênh mang đất trời

Bao nhiêu bí ẩn biển khơi
Đă hằn in dấu trong đời cát êm
Ngả lưng trên dải cát mềm
Gối lên tiếng biển êm đềm vọng ru

Lạ kỳ cảm giác mùa thu
Nồng nàn rót mật, phiêu du mộng buồn
Muối đời lắng mặn đáy hồn
Nước trong lại trở về nguồn tinh khôi

Phù sa chỉ đọng nửa bồi
Thương bờ bên lở bồi hồi chênh chao
Bạc đầu sóng vẫn khát khao
Như em ôm mộng ngọt ngào bên anh!

Nguyên Xuân
20/10/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post200854

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...c-m%C3%B9a-thu

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 31-01-15 lúc 10:50 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-14), Gió Bụi (28-12-14), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #57  
Cũ 23-12-14, 05:12 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

THĂM NHA TRANG

Em về thăm biển Nha Trang
Trời xanh vời vợi
Mơ màng b́nh minh
Nắng tô con sóng lung linh
Bâng khuâng ai đợi?
Ôi... Ḿnh đợi ai...?

Tưởng như vai lại kề vai
Bồi hồi đi giữa ánh mai ửng hồng
Nghiêng đầu
Bỗng... Ghé hư không
Bàn chân thờ thẫn giữa ḍng thời gian

Sóng thầm th́
Gió mơn man
Xôn xao nỗi nhớ...
Buông tràn niềm mơ...
Em về bến hẹn bến chờ
Chỉ nghe kỷ niệm xô bờ khát khao...!

Nguyên Xuân
2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post208651

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...%83m-Nha-Trang

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 25-12-14 lúc 10:22 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-14), Gió Bụi (28-12-14), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #58  
Cũ 27-12-14, 11:04 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

HƯƠNG MÙA ĐÔNG

Đông về
Se sắt lạnh buồn
Mênh mang gió buốt
Hoàng hôn cũng gầy

Sầu đông
Sầu nẫu lá cây
Góc trời nặng trĩu
Áng mây hững hờ

Cát buồn
Sóng chẳng gieo tơ
Biển không xanh biếc
Ảo mờ núi xa

Đồng xanh
Ngồng cải ươm hoa
Vàng như màu nắng
Vàng tà áo đông

Màu hoa
Xao xuyến tim hồng
Dẫu trời buốt giá
Vẫn nồng hương yêu!

Nguyên Xuân
27/12/2014



http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post208939

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post208934

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...%C4%91%C3%B4ng

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-12-14 lúc 07:22 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (29-12-14), Gió Bụi (28-12-14), Nắng Xuân (01-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #59  
Cũ 15-01-15, 11:01 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Ru con

MẸ LẠI RU CON

Đung đưa nhịp vơng à ơi
Mẹ ru hy vọng hát lời thương yêu
Mẹ đang bước nẻo đường chiều
Ru con để gửi bao điều mỏi mong

B́nh minh nhớ tắm nắng hồng
Nhớ chăm đọc sách nhớ trồng thêm hoa
Việc xong con chớ la cà
Chăm nom mái ấm cửa nhà nâng niu

Giữ ǵn hạnh phúc t́nh yêu
Thương con thương vợ thật nhiều nhé con
Đối nhân xử thế vuông tṛn
Yêu Quê yêu Nước sắt son ghi ḷng!

Nguyên Xuân
15/1/2015



http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post210092

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...093#post210093

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...6857#post66857

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-01-15 lúc 11:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (15-01-15), phale (15-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
  #60  
Cũ 28-01-15, 12:47 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Mừng Hà My tṛn hai tuổi

MỪNG HÀ MY TR̉N HAI TUỔI

Muốn gửi cháu nụ hôn yêu lên má
Ngày sinh nhật cuối đông nắng ấm về
Nội nhớ cháu nhớ lắm Ngọc Hà My
Mong cháu khỏe hồn nhiên vui ca hát
Chạy nhảy tung tăng trong ánh nắng vàng
Gió đông se én sắp gọi mùa sang
Ước được ẵm Bông đón mừng xuân mới
Ước rút ngắn quăng đường xa vời vợi
Bà cháu ta được quấn quưt mỗi ngày
Ước ôm cháu thật chặt trong ṿng tay
Bà hát ru bằng câu Kiều thuở trước
Mong mỗi ngày cháu hân hoan hạnh phúc
Cả nhà thương nhau măi suốt cuộc đời
Sinh nhật vui vẻ nhé Hà My ơi!

Bà Nội Nguyên Xuân
Hà My tṛn hai tuổi - 28/1/2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post211004

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...6956#post66956

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-01-15 lúc 01:34 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (30-01-15), Gió Bụi (29-01-15), Thành Phạm (28-01-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:57 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.