NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này THƠ TÌNH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #751  
Cũ 26-02-12, 10:59 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


750.- VẪN LÀ…

Vẫn ngày xưa đó, ngày xưa…
Tình còn xuân trẻ, em chưa biết gì
Đón đưa hai buổi về đi
Rúc rích cười nói, thầm thì tiếng thương.

Vẫn là em giữa nắng vàng
Tung tăng cánh bướm khẽ khàng niềm yêu
Ngẩn ngơ ai ngắm dáng kiều
Để hồn mê mẩn liêu xiêu tình hồng.

Vẫn là ước hẹn dưới trăng
Thề non hẹn biển thủy chung mãi hoài
Quyết thành duyên nợ một đôi
Dẫu là bão táp giông sôi mặc lòng.

Ngày xưa em chưa qua sông
Nên nào hiểu chữ “cách lòng” đớn đau…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #752  
Cũ 26-02-12, 11:00 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


751.- CÓ NHỮNG CHIỀU

Có những chiều ngơ ngẩn giữa gió mây
Hồn bâng khuâng ngóng về khung trời cũ
Ở nơi ấy em đừng hoài mong nhớ
Bởi người đi vẫn một dạ thương em.

Vẫn nhớ hoài một thuở vịn vai mềm
Dắt em vào khung trời hoa mộng thắm
Thật bình yên trong phút giây thầm lặng
Khi hai tim nối thành nhịp cầu yêu…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #753  
Cũ 26-02-12, 11:01 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


752.- ĐỪNG LO

Má hồng lận đận lắm phen
Đàn ông cũng thế xuống lên nhọc lòng
Kể chi nam nữ đèo bồng
Trời kia nhiều lúc quay vòng vòng thôi.

Cái lòng cái dạ tùy người
Phải đâu nam xấu nữ thời tốt hay

Phước phần có sẵn thì may
Gặp người chân thật dựng xây cuộc tình.
Nếu mà đức độ mỏng tanh
Thì vòng nhân quả xuống mình người gian.

Vườn thơ duyên dáng một nàng
Yêu thương chung thủy lắm chàng ngó nghiêng
Anh tài sánh với thiền quyên
Đắp xây mộng đẹp, nên duyên chung đời…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #754  
Cũ 26-02-12, 11:02 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


753.- ĐỪNG NGHE EM

Đừng nghe em, đừng vội thốt nên lời
Chia cách ấy cũng chỉ là giây phút
Có xa nhau tạm thời trong khoảng chút
Rồi chúng mình lại nồng ấm bên nhau.

Hãy nén lòng, dịu bớt những niềm đau
Đem thương nhớ gắn hàn bao khoảng cách
Dẫu thời gian có làm hồn thảng thốt
Hãy tìn rằng mình lại có trong nhau…


HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #755  
Cũ 26-02-12, 11:03 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


754.- MỜI TIỂU THƯ

Được lời này cũng bớt lo
Tưởng là Phan Thiết làm lơ Nai Đồng
Nào hay tuy ở cùng đường
Mà xe bon chạy thì dừng làm sao?

Những mong có dịp lần sau
Mời chân khuê các ghé vào thảo gia
Thơ tình đối họa lại qua
Trăng non một mảnh, lá hoa vẩy mời.

Đã quen thơ họa đôi lời
Thì xin thân thiết như người… như người….
Hahahaha

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #756  
Cũ 26-02-12, 11:04 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


755.- TRỐNG VẮNG

Một lần này rồi thôi mình mãi chia xa
Em một hướng và anh về hướng khác
Chân bước đi mà lòng sầu tan nát
Hợp rồi tan, nào ai biết có hôm nay.

Níu kéo mà chi cho chia ly thêm dài
Đã mà thương thì đâu cần ly biệt
Nếu ngày xưa chúng mình mà đoán biết
Có xa nhau thì mình đâu phải lòng nhau.

Nhớ ngày nào ta ước hẹn trầu cau
Xe duyên nợ trăm năm chung một lối
Nào ngờ đâu đường tình vào tăm tối
Khóc có nhiều nào gắn lại được đâu em.

Chia tay rồi ta lóng ngóng cuối thềm
Hồn trơ trọi nghe tim mình nhức buốt
Vẫn chúc em đường đời nhiều hạnh phúc
Và hãy quên từng một thuở đã bên nhau…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #757  
Cũ 26-02-12, 11:04 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


756.- VẪN BIẾT

Vẫn biết thế nhưng xin nén sầu đau
Có chia ly tất có ngày hội ngộ
Khoảng cách xa nhưng tâm hồn vẫn mở
Để tìm nhau trong giờ phút thương yêu.

Sao cứ buồn cho vơi bớt nét kiều
Tìm hạnh phúc trong muôn vàn kỷ niệm
Ngày mai đó nắng hồng về góc kín
Nụ xuân hồng lại nở giữa môi em…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #758  
Cũ 26-02-12, 11:05 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


757.- KỶ NIỆM XÁM

Tình chợt buồn tênh
Xám màu kỷ niệm
Biết đâu mà kiếm
Hương lửa ngày nao

Hồn hết xôn xao
Trắng tay thương nhớ
Gởi vào trong gió
Muôn nỗi lòng đau…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #759  
Cũ 26-02-12, 11:06 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


758.- TÌNH CHUNG

Ngọt bùi nồng ấm đôi ta
Câu thơ tiếng hát mặn mà trao nhau
Gởi em một chút hoa cau
Cho trầu tim nhớ dệt màu yêu thương.

Dẫu xa cách đến trăm đường
Trong nhau vẫn giữ thủy chung, nhé người...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #760  
Cũ 26-02-12, 11:07 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


759.- CÓ BAO GIỜ

Người đi cuối nẻo xa mù
Để sầu vương lại tình thu thuở nào
Hẹn nhau đẹp mộng trầu cau
Ngờ đâu phụ bạc khiến đau lòng này.

Xa xôi vui vẻ có hay
Xót tình cho kẻ ở đây nhớ hoài
Thủy chung một kiếp làm trai
Nên giờ khổ hận vì ai bạc tình.

Có bao giờ nắng bình minh
Chiếu về tim lạnh để mình còn nhau?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:29 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...